Bóng đá trẻ TP.HCM trở lại

10/09/2022 08:14 GMT+7

Bất ngờ lớn đã xảy đến tại vòng chung kết giải bóng đá U.17 quốc gia khi đội Sài Gòn giành quyền vào chơi trận chung kết sau khi vượt qua đội bóng được đánh giá nhỉnh hơn là Hà Nội với tỷ số 3-2 ở trận bán kết vào chiều qua (9.9) tại sân Trung tâm TDTT Thành Long .

Đây là một kết quả làm nức lòng người hâm mộ vì nói như Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá TP.HCM Trần Đình Huấn là 17 năm nay bóng đá trẻ TP.HCM đều thất bại khi bước ra sân chơi quốc gia. Sau khi U.17 lọt vào trận chung kết năm 2005, từ đó đến nay thành tích tốt nhất chính là đội U.21 giành đồng hạng ba năm 2015, còn lại các giải khác chỉ cao lắm vào đến vòng 8 đội là bị loại. Chính vì thế, việc U.17 Sài Gòn đi đến trận cuối cùng đã thực sự tạo nên cú hích cho bóng đá trẻ TP.HCM trở lại trên bản đồ quốc gia và điều này cũng phần nào tác động tốt đến việc nỗ lực thay đổi số phận của 2 đội bóng thành phố ở sân chơi V-League đang diễn ra.

U.17 Sài Gòn lọt vào trận chung kết sau chiến thắng kịch tính trước U.17 Hà Nội ở bán kết

Khả Hòa

Đúng là bóng đá trẻ TP.HCM đã mất một thời gian quá dài chìm lỉm nếu so với nhiều CLB và địa phương khác. Từ sau lớp năng khiếu nghiệp vụ đóng góp rất hiệu quả cho các đội bóng TP.HCM thập niên 1980, 1990, từng giành á quân giải U.22 lần đầu năm 1997, đầu những năm 2000 việc đào tạo tuyến trẻ của TP.HCM bị chựng lại và đi xuống. Nguyên nhân thì có nhiều từ chất lượng tuyển sinh đầu vào chưa tốt, từ sự nhiệt huyết giảm sút của những người thầy khi chế độ đãi ngộ thấp dẫn đến sự chia tay của nhiều HLV tên tuổi, từ tác động bởi cuộc sống khiến một bộ phận phụ huynh không muốn cho con em theo học vì có những chọn lựa khác đảm bảo tương lai hơn... Tất cả đã làm cho bức tranh bóng đá trẻ TP.HCM ngày càng ảm đạm, việc đào tạo để có đầu ra hiệu quả chỉ được chăng hay chớ, đôi khi chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí cũng chẳng có một nhân tố nào đủ sức bước lên sân chơi chuyên nghiệp. Bản thân Sở VH-TT và Liên đoàn Bóng đá TP.HCM dù rất nỗ lực nhưng mọi giải pháp đưa ra vẫn cứ loay hoay làm cho tình hình của bóng đá trẻ TP.HCM khi nhìn qua HAGL, Hà Nội, PVF, Viettel hay SLNA thì cứ như một trời một vực!

Mọi thứ bắt đầu bằng sự kiên trì hợp tác với Trung tâm Lyon (Pháp) từ gần 5 năm qua, dù trải qua nhiều khó khăn do nguồn lực tại chỗ vẫn hạn hẹp, chủ yếu là thiếu HLV tên tuổi để truyền đạt, thị phạm, nhưng việc đào tạo trẻ của TP.HCM đã có những định hướng chỉn chu hơn. Một số cầu thủ đã bắt đầu “đứng được” khi tham gia sân chơi hạng nhất, được gọi vào đội U.23 như Nguyễn Trung Thành hay U.16 như Nguyễn Hữu Trọng hoặc đi tập huấn ở Đức như Trương Trí Thiện hay tạo được sự chú ý ở sân chơi U.19, U.21 như Nguyễn Ngọc Hậu, Bùi Văn Bình. Nhưng phải đến giải U.17 quốc gia, một số cái tên mới bắt đầu giới thiệu mình rõ nét hơn như Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Trương Nguyên Long, Nguyễn Thanh Xuân, Trương Lĩnh Nam, Mã Anh Hào… Những cái tên này chỉ mới chớm lên nhưng họ đã nỗ lực để tạo nên sự gắn kết dưới bàn tay HLV người Pháp Gonnet David để tiến đến trận chung kết gặp PVF vào chiều mai.

Dĩ nhiên thành tích ở một giải đấu chưa thể khẳng định sự thắng thế trở lại của bóng đá trẻ TP.HCM, nhất là chặng đường đến với trận cuối cùng của họ vẫn còn đầy gian truân, chẳng hạn như từng thua đậm HAGL 0-4 ở vòng bảng hay gỡ hòa trối chết 2-2 ở phút bù giờ trước Đồng Tháp ở tứ kết để sau đó thắng bằng đá phạt đền. Nhưng từ đây đã có bước đệm để bóng đá trẻ TP.HCM mạnh dạn đầu tư làm lại một cách căn cơ, tiếp nối những gì đã làm được hôm nay để thổi bừng hơn nữa ngọn lửa đam mê và sức sống đào tạo mới. Có như vậy, TP.HCM mới tìm lại chính mình để có chỗ đứng vững vàng trên bản đồ bóng đá trẻ cả nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.