Bóng đá Indonesia sốc với tin tài năng trẻ tử nạn

Tây Nguyên
Tây Nguyên
01/11/2019 09:17 GMT+7

Người hâm mộ bóng đá Indonesia vừa trải qua cú sốc sau khi hay tin tài năng trẻ Alfin Farhan Lestaluhu của tuyển U.16 quốc gia tử nạn trong một trận động đất ở Ambon, quần đảo Makulu .

Theo báo giới địa phương, một trận động đất mạnh 6,5 độ richter đã xảy ra ở Maluku (Indonesia) vào ngày 26.9 với tâm chấn nằm cách trung tâm Ambon khoảng 40 km về phía đông bắc. Đến hôm 31.10, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) chính thức xác nhận về việc Lestaluhu là một trong những nạn nhân trong vụ động đất tàn khốc nói trên.
Trong một thông báo, PSSI đã bày tỏ nỗi buồn sâu sắc về cái chết của ngôi sao đội tuyển quốc gia U.16 Indoensia. Alfin trút hơi thở cuối cùng vào khoảng 22 giờ tối 31.10 tại Bệnh viện Harapan Kita ở Jakarta. Theo chẩn đoán của bác sĩ, Alfin qua đời vì viêm não.

Lestaluhu là một trụ cột hàng thủ của U.16 Indonesia và đóng góp 1 bàn ở vòng loại Giải U.16 châu Á

CHỤP MÀN HÌNH

“PSSI mong muốn những điều tốt nhất cho Alfin và gia đình cậu ấy. Cảm ơn sự đóng góp của Alfin cho đội tuyển quốc gia Indonesia”, Tổng thư ký PSSI Ratu Tisha Destira nói. Trong khi đó, HLV Bima Sakti của tuyển U.16 Indonesia và các đồng đội cũng đau buồn vô hạn trước sự ra đi của một học trò giỏi. 
Sự ra đi của Alfin đã để lại nhiều luyến tiếc trong bóng đá đất nước vạn đảo. Hậu vệ 15 tuổi này chính là một phần quan trọng trong đội hình tuyển U.16 quốc gia vừa đoạt vé dự VCK Giải vô địch U.16 châu Á 2020. Trong đó, Alfin là người ghi bàn trong chiến thắng 4-0 của U.16 Indonesia trước Philippines ở vòng loại góp phần giúp đội nhà đoạt vé nhờ đứng vị trí thứ hai bảng H sau Trung Quốc.
Đến hôm 31.10, tổng cộng có 41 người được xác nhận thiệt mạng trong trận động đất tại Makulu, trong khi 1.578 người khác bị thương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.