0
Có dịp thong dong miệt quê một chuyến vào những ngày tháng ba, chắc hẳn bạn sẽ được thưởng thức món ngon từ bông bí rợ (bí đỏ).
1
Vậy là lại thêm một mùa bông bí nở vàng. Ngày xưa, mỗi mùa bông bí nở cũng là mùa trai gái làng tôi bắt đầu những cuộc hẹn hò, khởi đầu mối duyên sâu nặng, thành vợ thành chồng.
0
Bông bí giòn ngon kết hợp với thịt hộp mặn mòi là món ăn nhanh gọn và đủ chất cho cả nhà.
0
Trồng ruộng bí không khó khăn cho lắm, nhưng thu được nhiều món ngon. Gì chứ ngọn bí đem tước sơ, luộc rồi vắt ráo chấm với mắm nêm, hoặc xào tỏi thì hết ý.
0
Bông bí luộc chấm với nước cá kho rất ngon, nhưng nhiều người lại thích chấm với mắm cái cá cơm pha ớt, tỏi.
0
Những cơn mưa cuối hạ - chớm thu làm dịu mát cả đất trời, cho cây cối tốt tươi sau những ngày nắng nóng.
0
Năm nay do thời tiết thuận lợi nên nhiều nông dân ở An Giang và TP.Cần Thơ đã trúng mùa bí rợ. Anh Tạ Phước Điền, ở xã Trung An (H.Thới Lai, TP.Cần Thơ), cho biết bí rợ dễ trồng, ít vốn, nhẹ công chăm sóc, trồng 2,5 tháng là thu hoạch trái.
0
Mùa mưa về cũng là lúc các giồng bí đỏ (bí rợ) trong vườn nhà, trên bờ mương được nước trời bắt đầu ra bông, trổ nụ.
0
Mùa mưa về cũng là lúc các giồng bí đỏ (bí rợ) trong vườn nhà, trên bờ mương được nước trời bắt đầu ra bông, trổ nụ.
0
Nhà văn Phan Trung Nghĩa (Bạc Liêu) đã đúc kết rằng, từ mùa gió chướng (khoảng cuối tháng 10 âm lịch) đến ra giêng là “mùa no ấm” của dân tây Nam bộ. Khi đó con cá, con tôm qua tuổi “vị thành niên” và rau cỏ thì “ê hề”. Nhất là có nhiều loại bông dân dã khoe sắc, ăn hoài không ngán.