Bỏ tiền túi mua trăn và khỉ của người bán dạo để thả về rừng

Phạm Đức
Phạm Đức
16/03/2022 09:42 GMT+7

Thấy 2 người đàn ông lạ mặt đang rao bán 1 con khỉ và 1 con trăn còn sống, anh Nguyễn Đức Đan lập tức bỏ tiền ra mua lại, rồi giao nộp cho lực lượng kiểm lâm thả về rừng.

Hành động đẹp của anh Đan (46 tuổi, ngụ thôn Lâm Vượng, xã Xuân Liên, H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã được chính quyền địa phương đánh giá rất cao và khi câu chuyện này được đăng tải lên mạng xã hội cũng nhận được vô số lời khen từ cộng đồng mạng.

Anh Đan (thứ hai từ phải qua) đang bàn giao 2 cá thể động vật cho lực lượng kiểm lâm

TÂN KỲ

“Động vật tôi cũng quý như người”

Kể với PV, anh Đan nói rằng trưa 14.3 khi anh đang thiu thiu ngủ trong nhà thì nghe thấy tiếng một số người hàng xóm xôn xao ngoài đường. Anh đi ra ngoài thì thấy 2 người đàn ông lạ đứng cạnh xe máy, quần áo lấm lem bùn đất, đang rao bán 1 con khỉ vàng và 1 con trăn đất với lời giới thiệu: “Hai loài động vật này nấu cao thì rất tốt”. Lo sợ 2 con vật rơi vào tay người khác sẽ bị giết thịt nên anh Đan đã ngỏ ý mua bằng được. “Tôi nói với 2 người đàn ông này bán lại cho mình với giá nào cũng được vì mua với mục đích để phóng sinh. Hàng xóm biết lời tôi nói là sự thật nên đã không xen vào nữa. Họ còn động viên người ta bán lại cho tôi. Người bán thấy tôi nói mua để phóng sinh nên cũng không bán với giá cao, chỉ lấy 1,5 triệu đồng, coi như vừa bán, vừa cho”, anh Đan nhớ lại.

Anh Đan trong một lần tặng quà người nghèo

Sau khi mua lại 2 cá thể động vật trên, anh Đan vừa mừng, vừa lo. Mừng vì coi như đã cứu được chúng, lo là sợ bị vướng vào pháp luật về hành vi buôn bán động vật hoang dã trái phép, dù toàn bộ việc mua bán đều có hàng xóm chứng kiến.

Sau khi được người thân tư vấn, anh Đan đã gọi điện báo Hạt Kiểm lâm H.Nghi Xuân và chính quyền địa phương đến tiếp nhận để thả động vật về rừng tự nhiên. “Động vật tôi cũng quý như người, kể cả chim chóc tôi cũng không bao giờ ăn thịt chúng. Năm ngoái, tôi cũng mua 1 con trăn gấm nặng 8 kg với số tiền 1,3 triệu đồng từ người khác rồi thả về khu rừng gần nhà. Nhưng một thời gian sau nghe người dân trong xã báo lại thì con trăn này đã bị một người bắt được và bán lại cho người khác để giết thịt. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này tôi mua để giao nộp cho ngành chức năng thả về khu rừng được bảo vệ an toàn”, anh Đan tâm sự.

Thường xuyên làm việc thiện

Theo anh Đan, đến chiều cùng ngày, Hạt Kiểm lâm H.Nghi Xuân và chính quyền xã Xuân Liên đã đến tiếp nhận 2 cá thể động vật mà anh vừa mua. Cụ thể, con trăn dài 2 m có trọng lượng 6 kg, còn con khỉ vàng nặng 3 kg. “Sau khi kiểm tra, tôi nghe lực lượng kiểm lâm bảo 2 cá thể trăn đất và khỉ vàng này nằm trong danh mục các loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IIB, có nguy cơ tuyệt chủng và cần ưu tiên bảo tồn”, anh Đan thông tin.

Trao đổi với PV, ông Mai Anh Lý, Chủ tịch UBND xã Xuân Liên, xác nhận dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương, anh Đan đã bàn giao 2 động vật hoang dã quý hiếm cho Hạt Kiểm lâm H.Nghi Xuân và đơn vị này sau đó đã giao lại cho Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) để thả chúng về thiên nhiên. “Việc làm của anh Đan được chính quyền xã đánh giá rất cao. Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh Đan bỏ tiền ra mua động vật để thả về rừng. Lòng tốt của anh Đan trở thành tấm gương sáng để cho người dân trong xã học tập, noi theo”, ông Lý nói.

Cũng theo ông Lý, vợ chồng anh Đan có 2 cửa hàng bán sữa và tạp hóa trên địa bàn nên kinh tế tương đối khá giả. Gia đình anh cũng thường xuyên làm nhiều việc thiện nguyện giúp đỡ những người nghèo khổ, được người dân trong xã thán phục về tấm lòng hào hiệp. “Như đợt tết vừa rồi, anh Đan đã bỏ tiền túi và kêu gọi bạn bè được hơn 70 triệu đồng để trao tặng quà cho người nghèo trong xã. Anh Đan cùng với bạn bè cũng thường xuyên giúp đỡ những người neo đơn, trao tặng quà cho các trung tâm bảo trợ xã hội”, ông Lý chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.