Bố ơi! Mình đi đâu thế: Bật cười màn Xuân Bắc 'chơi khăm' Minh Khang

13/12/2015 06:07 GMT+7

(iHay) Không chỉ “đại náo” cả hành trình “Bố ơi” bằng những màn phát ngôn làm khán giả cười chảy nước mắt, những hành động tếu táo của Xuân Bắc đã khiến bạn cùng chơi "ngậm đắng".

(iHay) Không chỉ “đại náo” cả hành trình “Bố ơi” bằng những màn phát ngôn làm khán giả cười chảy nước mắt, những hành động tếu táo của Xuân Bắc đã khiến bạn cùng chơi "ngậm đắng".

>> Bố ơi! Mình đi đâu thế: Xuân Bắc, Minh Khang “vật vã” múa thiên nga
>> Bố ơi, mình đi đâu thế: Cười té ghế khi xem Bi béo làm bác sĩ

Ở tập 27, nhiệm vụ của các cặp bố con khá dễ chịu. Sau khi thuyết phục được đạo diễn Trần Lực đi dã ngoại, các bé tiếp tục phải thuyết phục được bố con nhà Phan Anh cùng tham gia.
Phan Anh “đại ca” cầm đầu “biệt đội khỉ gió”
Phan Anh “đại ca” cầm đầu “biệt đội khỉ gió”
Khi những vị khách đặc biệt cuối cùng cũng góp mặt để tham gia chuyến dã ngoại thì mọi người trong đoàn làm quen với nhau rất nhanh. Các thành viên trong nhóm đã bỏ phiếu bầu bố Phan Anh làm “đại ca” của “Biệt đội khỉ gió” để chống lại bác Leng Keng. Không khí phấn khích bao trùm khi các hình phạt dành cho bác Leng Keng được đưa ra.
Hành trình của các ông bố tiếp tục tại một địa điểm mới với nhiệm vụ khá dễ dàng: mỗi bố phụ trách một món cho bữa trưa. Nhiệm vụ quá đơn giản nên các bố đã có những khoảnh khắc thảnh thơi để chăm sóc cho nhau. Đặc biệt, khi diễn viên Mạnh Trường trổ tài mát-xa lưng bằng chân cho Minh Khang, bố Bi béo lẳng lặng vào bếp kiếm ly nước để... đổ lên người Minh Khang. Nghi án "tè bậy" khiến bố Suti hoang mang, trong khi bố bé Chip rơi vào thế "tình ngay lý gian".
Xuân Bắc tiếp tục mang lại tiếng cười cho mọi người với màn “chơi khăm” của mình
Xuân Bắc tiếp tục mang lại tiếng cười cho mọi người với màn “chơi khăm” của mình
Là nghệ sĩ hài duy nhất trong các ông bố tham gia hành trình, Xuân Bắc luôn cố gắng mang tiếng cười đến cho mọi người mọi lúc mọi nơi. Qua nhiều tập Bố ơi! Mình đi đâu thế?, không thể phủ nhận sự xuất hiện của Xuân Bắc trong chương trình đã trở thành một điểm nhấn thú vị.
Sau những phút giây thảnh thơi, các bố bắt đầu tìm đường ra chợ để mua thức ăn. Trong khi các bố đang có cuộc “áp phe, ngã giá” trên bàn thịt thì “Biệt đội khỉ gió” đã có mặt tại địa điểm tập kết. Rất nhanh chóng các thành viên đã chia nhau “oanh tạc” cơ ngơi mới của mình.
Bố ơi! Mình đi đâu thế: Bật cười màn Xuân Bắc 'chơi khăm' Minh Khang - ảnh 3 Từ chợ trở về nhà, Minh Khang vỡ òa hạnh phúc khi được ôm trọn trong vòng tay của những đồng đội cũ
Bố ơi! Mình đi đâu thế: Bật cười màn Xuân Bắc 'chơi khăm' Minh Khang - ảnh 4
 Nhiệm vụ khép lại với bữa cơm của đại gia đình trong không khí vui tươi, cởi mở
Bố ơi! Mình đi đâu thế: Bật cười màn Xuân Bắc 'chơi khăm' Minh Khang - ảnh 5Mọi người ôn lại những kỉ niệm cũ và chia sẻ kinh nghiệm để vượt qua được những thử thách sắp tới

Chim Gõ Kiến
Ảnh: BTC

>> Bố ơi! Mình đi đâu thế: Xuân Bắc, Minh Khang “vật vã” múa thiên nga
>> Bố ơi! Mình đi đâu thế: Các ông bố kiếm sống bằng đạp xích lô
>> Bố ơi! Mình đi đâu thế: Mạnh Trường rớt nước mắt kể về con

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.