Bỏ nghề cảnh sát để dạy học cho trẻ em nghèo

17/05/2018 10:58 GMT+7

Một phó phòng cảnh sát điều tra đã quyết định từ bỏ nghề để chuyên tâm dạy học cho trẻ em nghèo miễn phí, theo Sanook .

Apichit Pattanaprateep, một cảnh sát trẻ làm tại phòng điều tra của Sở cảnh sát tỉnh Buriram, cách Bangkok gần 400 km. Nhờ yêu nghề và có tài, anh Apichit nhanh chóng được đề bạt lên chức phó phòng. Ngoài công việc hằng ngày của một cảnh sát điều tra, anh Apichit còn dành thời gian để giúp đỡ trẻ em nghèo.
Anh dạy trẻ học sau giờ làm việc. Phần lớn những đứa trẻ trong lớp anh dạy đều xuất thân từ gia đình khó khăn. Apichit bỏ tiền túi ra thuê một căn nhà hai tầng đủ rộng để làm phòng cho những đứa trẻ học cũng là nơi hằng ngày anh đứng lớp. Anh làm công việc này đã hơn 1 năm nay.
Những đứa trẻ từ lớp 6 đến lớp 9 cảm thấy thoải mái khi có người thầy như Apichit. Chúng cảm nhận được sự nhiệt tình và sự yêu thương từ người cảnh sát kiêm thầy giáo này. Anh Apichit cũng vậy, nhìn những đứa trẻ học khá hơn trong lớp học của mình, anh cảm thấy tự tin hơn về công việc đang làm.
Apichit chia thời gian cho công việc ở sở cảnh sát và lớp học, những tưởng đã đủ. Nhưng thực tế, không phải vậy, những đứa trẻ như hút sự quan tâm và tình cảm của anh nhiều hơn. Và Apichit quyết định nghỉ việc ở sở cảnh sát để toàn tâm, toàn ý cho lớp học miễn phí.
Nhiều người không thể tin quyết định của Apichit bởi anh phải mất nhiều năm để bước chân vào ngành này, 7 năm học và 5 năm làm việc. Đó là công việc mà nhiều bạn trẻ khát khao, chưa nói đến công việc của cảnh sát sẽ mang đến cho anh một tương lai xán lạn với những cương vị, chức vụ cao hơn trong ngành.
Apichat tự tin gạt bỏ những điều đó khi nói rằng những đứa trẻ cần đến anh nhiều hơn. Giúp đỡ chúng, đối với anh là giúp đỡ cho cộng đồng, xã hội mà theo anh không khác công việc của cảnh sát mà anh từng làm.
Lớp học tình thương của Apichit Pattanaprateep Chụp từ clip
Anh Apichit chia sẻ điều khiến anh cảm thấy tự tin với quyết định nghỉ việc ở sở cảnh sát đó là những đứa trẻ không chỉ tiến bộ trong học tập mà cả trong suy nghĩ, hành động của chúng. Điều này khiến anh tin rằng chúng sẽ là những công dân tốt trong tương lai, nhờ có một phần đóng góp của anh.
Nhiệm vụ của cảnh sát là giữ gìn trật tự, an ninh cho người dân. Theo anh Apichit, bên cạnh nhiệm vụ chính này người cảnh sát còn phải giúp đỡ cộng đồng, đặc biệt là trẻ em để giúp chúng tránh xa tệ nạn xã hội và trở thành người tốt trong tương lai.
Anh Apichit cho biết lớp học của anh được nhiều người quan tâm và thu hút được nhiều trẻ em trong vùng. Anh hy vọng các mạnh thường quân thấy được lợi ích của lớp học sẽ chung tay với anh để chương trình lớp học miễn phí được anh gọi với cái tên là “Ngôi nhà của sự sáng tạo” phát triển hơn trong tương lai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.