Bố đấu vật, con đá bóng

Thúy Hằng
Thúy Hằng
24/02/2023 13:22 GMT+7

Bố của Hiếu từng là vận động viên đấu vật của tỉnh nhưng vì gia cảnh khó khăn, ông phải từ bỏ đam mê để đi làm. Hiếu yêu thích đá bóng và lần đầu tiên được thử sức trong một giải đấu lớn.

Bố đấu vật, con đá bóng - Ảnh 1.

Bố là VĐV đấu vật, con trai (số 12) đam mê đá bóng

ĐỘC LẬP

Sau trận đấu Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU) gặp Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM (HVUH) chiều qua, 23.2, cầu thủ Lương Trần Hiếu (số 12 của SIU) của gặp chấn thương ở chân phải nằm cáng. Tuy nhiên, khuôn mặt của nam cầu thủ vẫn rất tươi tỉnh.

"Đội bóng trường tôi mới được thành lập và lần đầu tiên tham gia giải bóng đá sân 11 được tổ chức quy mô như Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023 - Cúp Café de Măng Đen. Trải qua 2 trận vừa rồi chúng tôi đều chưa chiến thắng nhưng tinh thần của tôi và các đồng đội vẫn rất cao. Tôi mong chân mình không sao để được ra sân trong trận đấu sau cùng của đội diễn ra hôm chủ nhật, 26.2", Lương Trần Hiếu cho biết.

Vượt đường dài đi cổ vũ, vỡ òa khoảnh khắc chứng kiến con trai ghi bàn quyết định

"HLV trưởng của chúng tôi đã truyền lửa cho cả đội về kỷ luật và ý chí chơi bóng. Dù thắng hay thua cũng phải chơi cống hiến và không từ bỏ", tiền vệ 20 tuổi của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn cho hay thêm.

Bố đấu vật, con đá bóng - Ảnh 2.

Nam cầu thủ hy vọng sớm bình phục để tiếp tục ra sân

HOÀNG QUỲNH

Bóng đá Thanh Niên Sinh viên ngày 24.2: Thêm nhiều 'cơn mưa' bàn thắng | Lộ diện các ngôi sao

Học bổng toàn phần Khoa học máy tính

Lương Trần Hiếu đang là sinh viên năm 2 ngành Khoa học máy tính. Với thành tích học tập giỏi, có điểm xét tuyển đầu vào ĐH cao, anh được Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn cấp học bổng toàn phần trong suốt 4 năm học. Điều kiện của học bổng là phải đạt điểm học tập khá giỏi trong suốt các học kỳ và Hiếu luôn đạt tiêu chuẩn.

Bố đấu vật, con đá bóng - Ảnh 3.

Lương Trần Hiếu (số 12) chơi lăn xả trên sân

ĐỘC LẬP

Cầu thủ số 12 cho hay bố của mình từng là VĐV môn đấu vật ở Thanh Hóa nhưng vì gia đình khó khăn nên phải từ bỏ đam mê để đi làm. Hiếu được truyền đam mê thể thao từ bố. Cả bố và mẹ biết anh được vào đội bóng đá của trường đại học và tham gia giải bóng đá lớn như Thanh Niên Sinh viên Việt Nam nên rất mừng.

"Tôi mong muốn sau này mình sẽ trở thành một nhà lập trình giỏi, ngoài giờ làm việc, tôi đến sân cỏ để đá bóng cho thỏa niềm yêu thích. Bóng đá hỗ trợ tôi rất nhiều trong học tập, cuộc sống. Sau khi làm việc trí óc căng thẳng thì được xỏ giày gặp anh em bạn bè cùng đam mê, mọi mệt mỏi sẽ được xua tan", Hiếu bộc bạch.

'Ngôi sao' đội HUTECH từng khóc nức nở không muốn gia nhập lò đào tạo bóng đá trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.