Bộ ảnh khoảnh khắc thanh xuân của gia đình... không người chụp

29/07/2022 17:19 GMT+7

Với sự trợ giúp của thiết bị chụp ảnh tự động, anh Trương Mạnh Huy đã thực hiện bộ ảnh lưu lại những khoảnh khắc thanh xuân của gia đình nhỏ.

Để con trẻ có cái nhìn tích cực về gia đình khi trưởng thành

Trong một chuyến du lịch cùng gia đình đến Quy Nhơn và Phú Yên kéo dài 12 ngày, anh Trương Mạnh Huy (34 tuổi, làm nghề nhiếp ảnh tại Hà Nội) đã thực hiện bộ ảnh ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình nhỏ.

Đặc biệt, bộ ảnh không có người chụp mà do anh Huy sử dụng tripod (chân máy ảnh) và cài đặt thời gian để máy ảnh tự chụp. Bộ ảnh được thực hiện trong 10 ngày và 5 ngày làm hậu kỳ.

Bộ ảnh là những khoảnh khắc đáng yêu của gia đình nhỏ trong chuyến đi du lịch tại Quy Nhơn, Phú Yên

NVCC

Trong 6 ngày đầu tiên tại Quy Nhơn, vợ chồng anh Huy di chuyển bằng xe máy đến các điểm du lịch như: Kỳ Co, Hòn Khô, làng phong Quy Hòa…để tham quan. Sau đó, họ di chuyển bằng tàu hỏa đến Phú Yên và ở lại đây 6 ngày còn lại để check-in các địa điểm như: Hải đăng Mũi Điện, bờ kè xóm Rớ, núi Ông, bãi Môn, bãi Xép, mũi Yến… rồi về Hà Nội.

“Tôi muốn chụp lại mọi khoảnh khắc trong chuyến đi để khi hai con trai Trương Thế Bảo (gần 5 tuổi) và Trương Gia Lạc (10 tháng tuổi) lớn lên sẽ có cái nhìn tích cực hơn về gia đình”, anh Huy chia sẻ.

Dù còn bé nhưng các con của anh Huy, chị Hiền rất hợp tác trong những suất ảnh gia đình

NVCC

Khó khăn khi đi du lịch cùng con nhỏ

Đi du lịch khi có con nhỏ là một thử thách đối với vợ chồng anh Huy vì phải mang vác theo rất nhiều đồ đạc như bỉm sữa, đồ ăn vặt và đồ chơi… Các con của anh Huy đôi lúc cũng tỏ ra khó chịu và khóc đòi về trong quá trình bốn người cùng di chuyển trên một chiếc xe máy. Để khắc phục điều này, cặp vợ chồng trẻ phải tranh thủ đi vào thời gian mát mẻ và không kéo dài quá trình tham quan quá 3 giờ.

Bộ ảnh tự chụp là những khoảnh khắc tự nhiên của gia đình anh Huy trong lúc ngắm cảnh và chơi đùa cùng nhau. Mỗi tấm ảnh, anh Huy canh sẵn góc chụp, xác định vị trí đứng đẹp của các thành viên rồi cuối cùng là hẹn giờ chụp cho máy ảnh. Để có được những tấm ảnh lung linh gây sốt trên cộng đồng mạng, anh Huy cho biết phải chọn lọc và bỏ rất nhiều ảnh bị hư.

“Quá trình di chuyển và chụp ảnh rất mất sức nên việc đồng lòng của cả 4 thành viên rất quan trọng, chỉ cần 1 thành viên nản là phải dừng lại. Các bé có lúc khó chịu quấy khóc, nhưng có khi cũng rất hợp tác và đáng yêu. Sau chuyến đi này, thứ đọng lại không phải là cảnh đẹp mà là những khoảnh khắc gia đình ở bên nhau”, vợ của anh Huy là chị Đặng Thu Hiền (33 tuổi) chia sẻ.

Anh Huy thích chụp ảnh để các con có cái nhìn tích cực về gia đình khi trưởng thành

NVCC

Tính đến hiện tại, anh Huy và chị Hiền đã kết hôn được 5 năm. Khi cưới nhau hai người đã mở một tiệm chụp ảnh nhỏ tại Hà Nội và chị Hiền còn kinh doanh quần áo trẻ em tại nhà. Anh Huy cho hay, trước khi theo nghề nhiếp ảnh chuyên nghiệp, anh có niềm yêu thích chụp phong cảnh, cây cỏ và thường xuyên nhờ chị Hiền làm người mẫu chụp ảnh.

Một số bạn trẻ nhận xét bộ ảnh phần nào thể hiện tinh thần và cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng anh Huy. Nguyễn Thị Ngọc Ngân (sinh viên Trường ĐH Sư Phạm TP.HCM) cho biết: “Thông qua bộ ảnh, tôi thấy họ hạnh phúc, vui vẻ. Điều này giúp tôi không còn sợ chuyện hôn nhân nữa”.

Cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ khi xem bộ ảnh gia đình của anh Huy, chị Nguyễn Thị Ngọc (nhân viên văn phòng tại Q.3, TP.HCM) cho biết: “Mình cũng có con nhỏ nên hiểu được nỗi vất vả của việc chăm sóc chúng. Bình thường khi ở nhà mà mình còn phải sấp mặt mà gia đình họ lại bế nhau đi du lịch thì quá là siêu luôn. Điều này chứng tỏ người vợ đã được sự san sẻ trong việc chăm sóc con gái từ người chồng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.