Bộ ảnh kêu gọi sống có trách nhiệm với biển của nhiếp ảnh gia Mỹ Dũng

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
19/06/2019 17:08 GMT+7

Trong giới nhiếp ảnh Việt Nam, Mỹ Dũng là tên tuổi được nhiều người biết đến nên triển lãm " Biển trong chúng ta" của ông vừa khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM đã thu hút rất đông người xem và gây xúc động mạnh.

Ròng rã suốt ba năm trời, nhiếp ảnh gia Mỹ Dũng (hội viên Hội Nhiếp ảnh Việt Nam, hội viên Hội VH-NT TP Đà Nẵng) đã bỏ thời gian, công sức đi khắp các vùng biển của đất nước: từ địa đầu Móng Cái đến đất mũi Cà Mau để ghi lại đời sống sinh hoạt, văn hóa, thiên tai, nhân tai đối với biển.
"Lấy chồng nghề ruộng em theo/Lấy chồng nghề biển hồn treo cột buồm"
Sự chịu thương chịu khó của người vùng biển đi vào từng góc máy của ông
Tay máy Mỹ Dũng có một tuổi thơ khó nhọc và trưởng thành từ một nơi gần ven làng chài Nam Thọ (Thọ Quang, Đà Nẵng). Xuất thân từ cậu bé đam mê hội họa nhưng thay vì cầm cọ để vẽ biển, ông lại thích máy ảnh và rẽ ngang vào nghề nhiếp ảnh lúc nào chẳng hay.
Có một điều lạ là  nghệ sĩ Mỹ Dũng không chú thích ảnh chụp theo kiểu thường thấy, mà ông lại thích đi sưu tầm những câu ca: ca dao, tục ngữ, thành ngữ về biển, về nghề biển để viết lời minh họa cho các bức ảnh của mình. Vì vậy mà dưới các tác phẩm nghệ thuật của ông, khán giả không khỏi ngạc nhiên khi thấy có các câu ca dao như: “Đàn ông đi biển có đôi/ Đàn bà đi biển mồ côi một mình”, “Chồng chài, vợ lưới, con câu/ Thằng rể đóng đáy, con dâu đi nò”, “Thuyền không bánh lái thuyền quay/ Em không cha mẹ ai bày em nên”, “Làng tôi nghề biển nghề sông/ Những hôm trời lặng cá trong cá ngoài”, “Lấy chồng nghề ruộng em theo/ Lấy chồng nghề biển hồn treo cột buồm” hay những câu ca về quê hương: “Ngó vô Hòn Yến xanh xanh/Thấy em đan lưới, thấy anh kéo mành”, Tháng Giêng là tháng ăn chơi/ Anh ra nằm bãi hòn khơi một mình”, “Làng tôi nghề biển nghề sông/ Những hôm trời lặng cá trong cá ngoài”, “Ngủ đi cho mẹ đi mò/ Tôm rang đầy chảo, cá kho đầy nồi/ Ngủ đi cho mẹ đi hôi/ Cá nấu đầy nồi chị múc em ăn” , “Ai về nhắn với bạn nguồn, mít non gửi xuống cá chuồn gửi lên”.
Lễ khai mạc triển lãm ảnh Biển trong chúng ta
Đồng nghiệp đến chia vui với Mỹ Dũng (phải) Ảnh: Trương Thanh Tùng
 
Thông điệp bảo vệ môi trường được thể hiện ngay tại khuôn viên triển lãm
Sau những chuyến lang thang thực tế với biển, tính đến nay Mỹ Dũng đã sở hữu trong tay rất nhiều bức ảnh đẹp về biển quê hương độc đáo. Sau khi tuyển chọn, ông đã ra mắt công chúng TP.HCM bộ ảnh tuyệt vời này với một tình yêu biển lớn lao.
Nhiếp ảnh gia Mỹ Dũng tâm sự: “Thông qua triển lãm này tôi muốn kêu gọi mọi người hãy yêu biển và sống có trách nhiệm với biển, đó cũng là bảo vệ cuộc sống tươi đẹp của mình và cộng đồng. Thiên tai qua đi chúng ta có thể khắc phục được. Nhưng nhân tai đang đe dọa sự sống của biển và con người. Mong nhân dân trên thế giới nói riêng và công dân Việt chúng ta hãy dừng ngay những thói quen mang hệ lụy đến môi trường và biển để cuộc sống luôn được bình an”.
Được sự đồng ý của nhiếp ảnh gia Mỹ Dũng, Thanh Niên xin trân trọng giới thiệu một vài tác phẩm của nhiếp ảnh gia Mỹ Dũng tại triển lãm Biển trong chúng ta vừa khai mạc tại 97 Phó Đức Chính, Q.1, TP.HCM.
Người vùng biển lao động vất vả qua ống kính Mỹ Dũng
“Ngó vô Hòn Yến xanh xanh/Thấy em đan lưới, thấy anh kéo mành”
Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế)
 
Cuộc sống ngư phủ đầy ắp sự thi vị trong các tác phẩm của ông
Trong ảnh Mỹ Dũng người phụ nữ miền biển luôn tảo tần
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.