Phạt tiền là xong ?

21/04/2021 06:08 GMT+7

200 triệu đồng là tổng số tiền mà các bị cáo (gồm 3 cán bộ H.Đakrông, Quảng Trị và 2 chủ doanh nghiệp) bị TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt hôm 16.4 vì tham gia vụ án đánh bạc .

Trưởng phòng LĐ-TB-XH H.Đakrông Dương Vinh và Phó chi cục trưởng Chi cục Thuế H.Đakrông Phan Tư Dĩnh cùng bị tuyên phạt 35 triệu đồng mỗi người; cán bộ Thanh tra H.Đakrông Hồ Công Kha và ông Nguyễn Công Thuận (chủ doanh nghiệp tại H.Đakrông) cùng bị tuyên phạt 40 triệu đồng mỗi người. Ông Lê Viết Thông, chủ doanh nghiệp (trú tại TT.Krông Klang, H.Đakrông) là người có vai trò cao nhất trong vụ án, bị tuyên phạt 50 triệu đồng.
Trước đó, ngày 19.2 (tức mùng 8 Tết Tân Sửu), những bị cáo này tham gia đánh bài ăn tiền và bị lực lượng chức năng phát hiện với tang vật 22,9 triệu đồng.
Đây không phải là lần đầu cán bộ công chức ở Quảng Trị bị bắt trên sới bạc. Hồi năm 2014, ông N.X.D (khi đó là Bí thư Đảng ủy P.Đông Giang, TP.Đông Hà) nhảy từ tầng 3 của ngôi nhà để trốn vẫn không thoát khi lực lượng công an ập vào trấn áp sới bạc.
Thực tế, có một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước đam mê trò đỏ đen. Không chỉ là chuyên viên, mà còn có cả lãnh đạo cấp phòng ban hoặc cao hơn. Với một số người, đôi khi đấy chỉ đơn giản là trò tiêu khiển. Tôi từng nghe chuyện một sở nọ tổ chức du lịch, nhưng đến đâu cũng chỉ thấy chị em tham quan đó đây, còn hầu hết đàn ông đóng cửa phòng khách sạn để... đánh bài. Khi bị bắt quả tang, ai cũng phân bua là mới vi phạm lần đầu.
Tác hại của đánh bạc đối với xã hội thì quá rõ rồi. Riêng với cán bộ nhà nước đánh bạc thâu đêm suốt sáng, vừa ảnh hưởng sức khỏe, mệt mỏi nên không phục vụ dân chu đáo, chưa nói lỡ họ thành những “con bạc khát nước” sẽ dễ nảy sinh ý định... làm bậy.
Phải khi nào thôi tư duy “đánh cho vui” thì mới dứt bỏ được chuyện cán bộ, công chức rủ nhau đánh bạc. Mà muốn vậy, phải có những bản án có tính răn đe, hơn là chỉ dừng ở mức phạt tiền!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.