Cái tâm thiện nguyện

Phạm Anh
Phạm Anh
06/03/2021 06:25 GMT+7

Làm thiện nguyện giúp đỡ người nghèo khó thì kiểu gì cũng tốt, nhưng trước tiên phải từ cái tâm. Nếu không có tâm thì dù có “làm thiện” mấy cũng không sáng.

Riêng anh Lê Minh Tân (43 tuổi), thợ cắt tóc ở xứ quế Trà Bồng (Quảng Ngãi) làm việc thiện rất đơn giản: Thương người khổ hơn mình nên tìm cách giúp và “Mỗi buổi sáng mở mắt ra thấy mặt trời lên và cả bầu trời chuyển động, nên phải sống làm sao cho có ý nghĩa”, anh tâm niệm.
Với trình độ lớp 9, có khi anh không cắt nghĩa được chữ “tâm”, nhưng hiểu chữ để làm gì, cắt nghĩa rành chữ để làm gì, vẫn không bằng những việc làm bình dị đầy “tâm”: xin đồ cũ cho người nghèo, đi cắt tóc miễn phí cho người khó. Vậy thôi! Cứ cho ai đó bộ quần áo, làm nhịp cầu cho ai đó vượt qua khó khăn, lòng thấy vui vui là được.
Anh Tân chia sẻ từng có một thành viên tham gia “Nhịp cầu yêu thương” của anh có biểu hiện hám danh, rồi một thành viên khác có biểu hiện hám lợi, sau khi phát hiện thì anh không hợp tác với họ nữa. Anh Tân bị tổn thương và buồn, nản cả tâm nguyện đi làm từ thiện. Thế nhưng khi tiếp tục chứng kiến trẻ em lam lũ, người già khốn khó, học sinh vùng cao thiếu mặc, thiếu dụng cụ học tập, anh lại âm thầm quay lại làm việc thiện nguyện.
Sự thiện nguyện âm thầm, xuất phát từ cái tâm đó đã để lại tiếng thơm cho anh Tân. Hàng trăm chuyến đi của anh, lên rừng, lội suối, băng đường lầy lội đến tận vùng khó khăn nhất, mỗi nơi anh gieo lại một tiếng thơm, lưu giữ lâu trong trái tim những người nghèo, trẻ em vùng cao lam lũ.
Từ đó tiếng lành đồn xa, yêu thương lan tỏa, anh được mọi người yêu mến. Cũng từ cái tâm thiện nguyện ấy, Thủ tướng Chính phủ đã tặng bằng khen cho anh thợ cắt tóc, chuyện có một không hai ở xứ quế Trà Bồng và cả tỉnh Quảng Ngãi.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.