'Black Panther: Wakanda Forever' nhận nhiều đánh giá cao

09/11/2022 07:55 GMT+7

Phần tiếp theo rất đáng mong đợi Black Panther: Wakanda Forever của Disney nhận được đánh giá cao từ đa số các nhà phê bình.

Black Panther: Wakanda Forever sẽ ra rạp toàn cầu vào ngày 11.11, đạt 94% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes, và chỉ 5 trong số 81 nhà phê bình đánh giá bộ phim là không hay.

Bom tấn của Marvel Studios kể về Nữ hoàng Ramonda, Shuri, M'Baku, Okoye và Dora Milaje khi họ làm việc cùng nhau để bảo vệ Wakanda sau cái chết của vua T'Challa.

Đạo diễn Ryan Coogler đã loại bỏ kịch bản gốc của mình cho dự án sau khi Chadwick Boseman thủ vai chính - vua T'Challa - qua đời vào năm 2020 vì bệnh ung thư ruột. Phim tập trung vào người dân Wakanda tưởng nhớ vua của họ.

Cảnh trong phim Black Panther: Wakanda Forever

imdb

Aaron Perine của trang Comicbook.com viết: “Thông qua nỗ lực tập thể của cả ê-kíp, bộ phim xuyên suốt với mục đích: có một Black Panther mới và tương lai của họ”.

Đánh giá 5/5 cho bộ phim từ hầu hết các nhà phê bình khác, những người tin rằng đây là tác phẩm nổi bật của Marvel.

Black Panther: Wakanda Forever cho đến nay là bộ phim hay nhất trong giai đoạn 4 của Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Giai đoạn 5 có một số phim lớn để thay thế sau phim này và hy vọng, cách kể chuyện có thể tạo ra sự chân thực và tuyệt vời như bộ phim này”, Jamie Broadnax của trang Black Girl Nerds bình luận.

Tuy nhiên, không phải tất cả các nhà phê bình đều hài lòng với bộ phim. Robbie Collin của Daily Telegraph chấm bộ phim 1/5 và mô tả phim dài dòng. “Một bộ phim kéo dài gần ba giờ đồng hồ trong u ám và những cuộc trò chuyện hai chiều được dàn dựng hỗn độn, trống rỗng về cảm xúc, tất cả dường như được thiết kế để làm mờ đi vai trò diễn viên và cảm xúc người xem”, Collin nhận xét.

Diễn viên Letitia Wright trong phim Black Panther: Wakanda Forever

imdb

Stephanie Zacharek từ tạp chí Time cũng có nhận xét tương tự: “Thiếu cái nhìn sâu sắc, không khí phim loãng… Thực tế đáng buồn là phim phải tiếp tục mà không có Chadwick Boseman”.

Tôn vinh Chadwick Boseman

Khi Chadwick Boseman qua đời vào tháng 8.2020, bi kịch đó khiến khán giả cho rằng anh ngã gục trên đường trở thành diễn viên vĩ đại nhất thế hệ của mình. Điện ảnh thế giới mất đi một ngôi sao tài năng hiếm hoi đồng thời cũng là một “anh hùng văn hóa” qua màn thể hiện tinh quái và mạnh mẽ của anh ấy trong vai T'Challa, siêu anh hùng Wakanda trong Black Panther.

Bộ phim khiến Boseman trở thành một sự hiện diện huyền thoại trong văn hóa đại chúng, được tôn sùng trên toàn cầu như một nhân vật vĩ đại - là biểu tượng chiến thắng của lòng dũng cảm và tầng lớp quý tộc da đen. Black Panther là một bộ phim Marvel rất hay, đánh dấu một sự thay đổi quan niệm: một phim siêu anh hùng da đen giờ đây có thể trụ vững trên thế giới.

Khi Ryan Coogler - đạo diễn và đồng biên kịch Black Panther - đồng ý tiếp tục thực hiện phần tiếp theo sau cái chết của Boseman dù trong một thời gian, anh nói rằng từng cân nhắc bỏ ý định. Quyết định của Coogler không thay thế Boseman bằng một diễn viên khác là sáng suốt vì không thể thay thế một người không cách gì thay thế được.

Tuy nhiên, thay vào đó, những gì mà Coogler đã làm trong Black Panther: Wakanda Forever mang lại sự táo bạo khác. Hợp tác một lần nữa với đồng biên kịch Joe Robert Cole, nhà làm phim đã dệt nên sự sụp đổ của người đàn ông hàng đầu thành cốt truyện khác.

Đặc nhiệm của Wakanda bị giết bởi sức mạnh khác của Talokan, một nền văn minh cổ đại của những cư dân dưới nước

Imdb

Khi các nhân vật, dẫn đầu bởi Shuri (Letitia Wright đóng) - công chúa của Wakanda, em gái vua T'Challa - tiến hành tang lễ của T'Challa, phim khai thác sâu sắc cảm xúc chung của khán giả dành cho Chadwick Boseman.

Những nhân vật giờ đứng trong cái bóng của Boseman, hầu hết đều là phụ nữ, đang khao khát lấp đầy khoảng trống và họ cần sự dũng cảm, khôn ngoan. Shuri với đôi mắt rực lửa, đầy niềm tin vào công nghệ, thứ mà cô sử dụng để bảo vệ thế giới; Okoye (Danai Gurira), người đứng đầu lực lượng đặc biệt toàn nữ của Wakanda với tính cách bộc trực; Lupita Nyong'o vào vai Nakia, tình cũ của T’Challa, một điệp viên của Wakanda lại có tính khí thất thường nhất; Aneka (Michaela Coel) là chiến binh Wakanda trầm ngâm và hung dữ; và nhân vật mới, Riri Williams (Dominique Thorne đóng)…

Wakanda, quốc gia hùng mạnh nhất trên trái đất, phải đối mặt với một thế giới thèm muốn nguồn dự trữ vibranium - kim loại phát sáng màu tím bản địa, nguồn sức mạnh của nó. Ngay từ sớm, lính đánh thuê đã đột nhập vào trung tâm thần kinh công nghệ của đất nước, cố gắng lấy vibranium bằng vũ lực. Nhưng họ bị khuất phục và bị bắt. Cảnh tuyệt vời khi mẹ của T'Challa, Ramonda (Angela Bassett), nữ hoàng của Wakanda, hiện là lãnh đạo tối cao, diễu hành các tù nhân bị trói vì đã dám đột kích quốc gia của bà.

Câu chuyện xoay quanh khả năng vibranium có thể tồn tại bên ngoài Wakanda như thế nào. Đặc nhiệm của Wakanda bị giết bởi sức mạnh khác của Talokan, một nền văn minh cổ đại của những cư dân dưới nước. Họ được Namor (Tenoch Huerta đóng) dẫn dắt, là vị vua bị lừa dối. Talokan, giống như Wakanda, là một ngoại lệ giữa các quốc gia, đó là lý do tại sao Namor muốn hợp tác với người Wakanda.

Black Panther: Wakanda Forever gần như không thể tránh khỏi việc chúng ta cảm thấy thiếu vắng vị anh hùng do Boseman đóng. Các nữ anh hùng của “Wakanda Forever” chiến đấu vì cuộc sống của họ, quốc gia của họ, vị vua đã qua đời của họ.

Black Panther: Wakanda Forever (tên Việt Chiến binh báo đen: Wakanda bất diệt) có suất chiếu sớm tại Việt Nam từ 9.11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.