Bình yên mùa hoa dầu bay trong những ngày cách ly xã hội

19/04/2020 11:28 GMT+7

Cứ vào tháng 4 , những cánh hoa dầu phủ khắp nhiều con đường ở TP.HCM. Trong những ngày cách ly xã hội , đường phố vắng vẻ lại càng tôn thêm vẻ đẹp của những con đường ngập đầy sắc hoa đặc trưng của thành phố này.

Hoa dầu, hay còn gọi là hoa chò, hoa chong chóng là một loại hoa đặc trưng của TP.HCM, nở vào khoảng tháng 4, tháng 5. Hoa khi nở có hai cánh, lúc khô và rơi rụng xoay như một chiếc chong chóng,  nằm “vùi mình” dưới mặt đường, hàng loạt cánh hoa như thế tạo nên một “biển hoa dầu” rất nên thơ.

Hoa dầu có hai cánh màu nâu, với quả tròn ở giữa. Khi rơi, hoa xoay tròn như chong chóng rất đẹp mắt

Khánh Nguyễn

 
Đối với nhiều người Sài Gòn, hoa dầu còn gắn liền với những kỷ niệm thời cắp sách đến trường, những mối tình thời học sinh trẻ dại đầy mơ mộng và hồn nhiên. Cây dầu được người Pháp đem vào Việt Nam, sau bao đổi thay của thời gian đã trở thành một phần không thể tách rời với người dân thành phố này.

Những cánh hoa dầu phủ đầy vỉa hè đường Phạm Ngọc Thạch dẫn ra Hồ Con Rùa. TP.HCM còn có các con đường nhiều hoa dầu như Mạc Đĩnh Chi, Alexander de Rhodes… 

Khánh Nguyễn

Chị Hồ Thị Tuyết Mai ( 28 tuổi, ngụ tại Quận 2, TP.HCM ) chia sẻ : “ Mọi năm thì mình có biết nhiều bạn đến đây chụp hình nhưng năm nay thì mình mới ra lần đầu tiên. Có vẻ vì mùa dịch Covid -19 nên khá vắng vẻ, cũng dễ hơn cho mình và bạn tạo kiểu để chụp những tấm ảnh với hoa dầu.”

Hoa dầu phủ kín lối đi tạo nên một cảnh tượng đẹp mắt

Khánh Nguyễn

Nguyễn Hữu Trung ( 32 tuổi, ngụ tại Quận Tân Bình, TP. HCM ) cho biết : “ Mình và bạn gái thì năm nào cũng ra đây. Vào khoảng tháng 4 này hoa nở rộ thì nhiều người đến chụp lắm, nhiều lúc còn hơi chen chúc nữa. Năm nay thì dễ thở hơn, mình có thể thoải mái chụp, nhưng trời thì đứng gió quá nên mình và một vài người đem máy ảnh chưa thể chụp được hình ảnh đẹp nhất của hoa, là lúc những cánh hoa rơi xuống một loạt.”
 

Một bạn trẻ thích thú dừng lại chụp những cánh hoa dầu đang rơi rụng

Khánh Nguyễn

  

Cánh hoa dầu đẹp kỳ ảo trong ánh nắng chiều

Khánh Nguyễn

 

Cây dầu với những cánh hoa trong nắng vàng tháng 4

Khánh Nguyễn

 
  

Những chú chim bồ câu bên những cánh hoa dầu

Khánh Nguyễn

 

Những con đường phủ đầy hoa dầu tạo nên một cảnh tượng vô cùng nên thơ

Khánh Nguyễn

Hoa dầu lơ thơ bay trong gió

Khánh Nguyễn

Nhiều người trẻ đến "check in" với cánh hoa dầu

Khánh Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.