Bình Phước: Tai nạn lật thuyền sau tiệc tất niên ngà ngà say, một người tử vong

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
24/01/2020 19:36 GMT+7

Sau khi dự tiệc tất niên, dù đã ngà ngà say nhưng ông Hòa vẫn tự chèo thuyền về nhà bên kia bờ suối). Khi đến giữa suối, thuyền bị lật khiến ông Hóa tử vong.

Chiều 30 tháng Chạp Tết Canh Tý 2020 (tức ngày 24.1), lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Phước đã tìm thấy thi thể ông Nguyễn Ngọc Hòa (62 tuổi, ngụ ấp Sóc Nê, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, Bình Phước), nạn nhân vụ đuối nước thương tâm do lật thuyền trên suối Tầm Riêu trong đêm 23.1.
Theo thông tin ban đầu, tối 23.1, ông Hòa chèo thuyền qua suối Tầm Riêu (một nhánh nước dâng của Sông Bé, đoạn giữa 2 xã Thanh Hòa và xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp) để dự tiệc tất niên nhà người quen ở xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập (Bình Phước).
Đến 21 giờ cùng ngày (23.1), mặc dù đã ngà ngà say nhưng ông Hòa vẫn quyết chèo thuyền để về nhà bên kia suối. Tuy nhiên, khi vừa chèo ra đến giữa suối, mọi người soi đèn thì thấy thuyền bị lật úp, ông Hòa rơi xuống suối.

Lòng suối sâu khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn

Ảnh: H.G

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Phước điều động 2 xe chuyên dụng cùng 15 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường để tìm kiếm nạn nhân.

Do dòng suối có độ sâu hơn 25 m, thời điểm xảy ra lật thuyền là vào đêm tối nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Đến 15 giờ 40 ngày 24.1, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã tìm thấy thi thể ông Hòa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.