Bình Phước: Giết bạn nhậu vì nghĩ bị giấu loa kẹo kéo, lãnh 14 năm tù

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
17/02/2023 15:16 GMT+7

Nghĩ bạn nhậu giấu loa kẹo kéo của mình, Hứa Hoàng Ngọc dùng kéo đâm chết bạn nhậu của mình. Ngọc bị tòa tuyên phạt 14 năm tù.

Này 17.2, TAND tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Hứa Hoàng Ngọc (48 tuổi, ngụ xã Tân Tiến, H.Đồng Phú, Bình Phước) 14 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, sáng 11.7.2022, Ngọc, Nguyễn Thanh Sang cùng một số người bạn tới nhà ông Hồ Hoàng Phi (ấp Minh Hòa, xã Tân Tiến, H.Đồng Phú) cùng nhậu và hát karaoke bằng loa kẹo kéo.

Bình Phước: Giết bạn nhậu vì nghĩ bị dấu loa kẹo kéo, lãnh án 14 năm tù - Ảnh 1.

Hứa Hoàng Ngọc tại phiên tòa sơ thẩm ngày 17.2

HOÀNG GIÁP

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, do loa karaoke hết pin nên cả nhóm không hát nữa. Đến khoảng 12 giờ, khi cả nhóm đang ngồi nhậu, Ngọc thấy anh Sang cầm loa karaoke kẹo kéo mang ra ngoài, không rõ đi đâu.

Khi anh Sang quay lại bàn nhậu, Ngọc hỏi: "Anh cầm cái loa của em đi đâu?" thì anh Sang nói "không cầm", nên cả hai xảy ra tranh cãi và xô xát, ôm vật nhau qua lại rồi cả hai tự buông ra.

Bình Phước: Giết bạn nhậu vì nghĩ bị dấu loa kẹo kéo, lãnh án 14 năm tù - Ảnh 2.

Phiên tòa xét xử bị cáo Hứa Hoàng Ngọc

HOÀNG GIÁP

Sau đó, Ngọc ra ngoài tìm loa karaoke nhưng không thấy. Cho rằng anh Sang đem loa cất giấu nên Ngọc đi vào bếp nhà ông Phi, lấy 1 cây kéo đến chỗ anh Sang đang ngồi, rồi hỏi anh Sang: "Sao lấy loa không trả cho tôi?". Anh Sang trả lời: "Không có lấy". Bực tức, Ngọc đè, giữ đầu anh Sang rồi dùng tay phải cầm kéo đâm 1 nhát trúng vào vùng mặt và 1 nhát trúng vào ngực trái thấu ngực, gây thủng tim, thủng động mạch phổi khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Sau khi giết bạn nhậu, Hứa Hoàng Ngọc đến Công an xã Tân Tiến đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.