Bình Phước: Bàng hoàng phát hiện em trai tử vong trong tư thế treo cổ

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
05/10/2021 20:32 GMT+7

Khi đến nhà người em trai, gọi cửa thấy không ai trả lời. Linh tính có chuyện chẳng lành, người anh trai nhìn qua khe cửa, bàng hoàng khi phát hiện đứa em tử vong trong tư thế treo cổ.

Chiều 5.10, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an H.Bù Đăng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc phát hiện anh Nguyễn Văn Lượng (25 tuổi, ngụ xã Thống Nhất, H.Bù Đăng) tử vong trong tư thế treo cổ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ cùng ngày, anh N.V.T. cùng vợ mua đồ đem qua nhà cho anh Nguyễn Văn Lượng (thôn 9, xã Thống Nhất; em trai anh T.).

Khi đến nhà em trai, anh T. thấy cửa cài chốt bên trong, gọi mãi mà không thấy ai trả lời. Linh tính có chuyện xảy ra, anh T. và vợ nhìn qua khe cửa thì bàng hoàng phát hiện em trai đang treo lơ lửng trong nhà.

Bức thư tuyệt mệnh được tìm thấy dưới nền nhà của nạn nhân

C.T.V

Ngay lập tức, vợ chồng anh T. hô hoán hàng xóm qua phá cửa, cắt dây đưa anh Lượng xuống, nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó. Vụ việc được trình báo cơ quan công an.

Tại hiện trường, anh Lượng được xác định tử vong trong tư thế treo cổ bằng sợi dây dù treo trên xà nhà, phía dưới nền nhà có bức thư viết trên bìa carton nghi của nạn nhân có nội dung xin lỗi mẹ, anh em và tỏ ra hối hận vì đã làm nhiều điều sai trái. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.