Bình Minh đặt niềm tin vào Bồ Đào Nha, Quý Bình dành trọn con tim cho đội Pháp

10/07/2016 16:09 GMT+7

Nhận lời tham dự chương trình Cùng bóng đá khám phá EURO diễn ra tại nhà thi đấu Trường đại học Tôn Đức Thắng, diễn viên Bình Minh và Quý Bình chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị trong mùa EURO 2016.

Với Bình Minh, dù không thể xem tất cả các trận đấu do vướng lịch diễn nhưng mỗi khi về nhà anh đều bật tivi tranh thủ xem cho đỡ ghiền. Ông bố của hai cô con gái hào hứng nói: “Đây là sự kiện cả thế giới mong chờ chứ không riêng gì ai. Công việc dù nhiều nhưng mình luôn tranh thủ xem khi có điều kiện”.
Cũng vì chỉ “tranh thủ xem” nên Bình Minh thường xuyên xem bóng đá một mình. “Tôi hay xem bóng đá dưới phòng khách, để mấy đứa nhỏ ngủ trên lầu với mẹ. Coi một mình cũng không sao mà lại có thể thoải mái bật âm thanh to nhưng không ảnh hưởng đến gia đình...”.
Chương trình Cùng bóng đá khám phá EURO vào tối 10.7, có sự góp mặt của nhiều ngôi sao như cựu cầu thủ Phạm Văn Quyến, Phan Thanh Bình, BLV nhà báo Trần Minh, diễn viên Bình Minh, Quý Bình, ca sĩ Miu Lê, người đẹp Quỳnh Nhi, DJ TyTy… Hàng ngàn sinh viên và người hâm mộ sẽ được hòa mình vào ngày hội bóng đá thực sự với các trò chơi sôi động và nhận những giải thưởng cực kỳ hấp dẫn.
Vào tối 10.7, Bình Minh sẽ không còn phải ở nhà xem bóng đá một mình nữa mà anh sẽ xem cùng hàng ngàn sinh viên Trường đại học Tôn Đức Thắng trong chương trình Cùng bóng đá khám phá EURO (do Báo Thể thao Việt Nam, BongDa.com.vn phối hợp với Trường đại học Tôn Đức Thắng tổ chức).
Nam diễn viên chính của Khát vọng thượng lưu dành trọn niềm tin vào tuyển Bồ Đào Nha trước trận cầu quan trọng nhất của giải đấu. Bình Minh hâm mộ Ronaldo nhưng ấn tượng với cầu thủ mới nổi Renato Sanches, tiền vệ mà anh đặt niềm tin sẽ là nền tảng cho sự tỏa sáng của CR7. Anh hi vọng sẽ kêu gọi được hơn một nửa khán giả xem cùng ủng hộ cho Bồ Đào Nha.
Trong khi đó, theo diễn viên Quý Bình, không phải Giroud hay Ronaldo mà chính hình ảnh kiên cường của tiền đạo Griezmann mới là điểm tựa của anh cho niềm tin chiến thắng ở chung kết EURO 2016.
Một ngày tháng 7 ở Rio de Janeiro cách đây 2 năm, Griezmann đóng vai kẻ bại trận khi mới 23 tuổi, anh đã bật khóc. Cả thế giới không thể quên chàng trai nhỏ bé với mái tóc xoăn cứ nức nở mãi trong vòng tay đồng đội. Danh từ “Cậu bé khóc nhè” dành cho Griezmann bắt đầu từ đó.
Hai năm sau, Griezmann trở lại và đánh bại người Đức bằng một hình ảnh kiên cường trong trận đấu căng thẳng. Đó cũng là trận cầu mà Quý Bình cảm thấy ấn tượng trong mùa EURO 2016. Cũng vì vậy mà anh đặt cả con tim cho đội tuyển Pháp.
Không nhỏ bé, nhanh nhẹn như Grizi nhưng với tư cách một người cũng đang tham dự một cuộc tranh tài, Quý Bình cũng muốn kiên cường một cách hiệu quả giống như chàng tiền đạo người Pháp. Anh nhìn nhận: “Tôi đánh giá cao Antoine Griezmann, nhỏ người, chơi kỹ thuật và hiệu quả nhất ở vị trí tiền đạo”.
Tham gia chương trình Tình Bolero - Phiên bản nghệ sĩ 2016, nên Quý Bình không có nhiều thời gian xem trực tiếp các trận đấu của EURO. Song, anh vẫn đọc báo để nắm tình hình, Quý Bình chia sẻ: “Pháp có lợi thế là đội chủ nhà. Báo chí đang nhắc rất nhiều đến chu kỳ 16 năm của Pháp từ 1984 - 2000 và sẽ là 2016. Đội tuyển tôi yêu đang tràn trề cơ hội đó. Tôi cũng tin vào định mệnh đã sắp đặt cho họ".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.