Bình Định: Truy điệu các liệt sĩ vừa phát hiện tại hố chôn ở đồi Xuân Sơn

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
17/04/2022 16:12 GMT+7

Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa ; Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã dự lễ truy điệu, an táng các anh hùng liệt sĩ hy sinh năm 1966 trong trận đánh đồi Xuân Sơn (Bình Định).

Sáng 17.4, tại nghĩa trang liệt sĩ TT.Tăng Bạt Hổ (H.Hoài Ân, Bình Định), UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức lễ truy điệu và an táng các anh hùng liệt sĩ hy sinh năm 1966 trong trận đánh đồi Xuân Sơn (xã Ân Hữu, H.Hoài Ân).

Dự lễ có Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Quân khu 5; Bộ LĐ-TB-XH; lãnh đạo tỉnh Bình Định… cùng hàng trăm cựu binh Sư đoàn 3 Sao Vàng và đông đảo người dân H.Hoài Ân.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa và Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (hàng đầu) dự lễ truy điệu, an táng các anh hùng liệt sĩ hy sinh năm 1966 tại đồi Xuân Sơn

hoàng trọng

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định, ngày 3.12.2018, đơn vị này nhận được văn bản của Cục Chính sách Tổng cục Chính trị và các tài liệu kèm theo thông tin về phần mộ liệt sĩ tập thể thuộc Trung đoàn 22, Sư đoàn 3 Sao Vàng hy sinh trong trận tập kích cứ điểm Xuân Sơn.

Ngay cuối năm 2018, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định tiến hành thu thập thông tin, gặp gỡ nhân chứng sống và tổ chức khảo sát, tìm kiếm rất nhiều lần nhưng do địa hình rộng lớn, địa vật thay đổi nhiều và do tác động của nước lũ nên vẫn chưa phát hiện được dấu vết.

Tháng 1.2022, cựu chiến binh Đặng Hà Thụy (77 tuổi, nguyên cán bộ Đoàn 5501, hiện ở P.Hoài Thanh Tây, TX.Hoài Nhơn, Bình Định) cung cấp thông tin liên quan đến mộ chôn tập thể nói trên.

Ngày 10.3, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định đã huy động lực lượng, phương tiện cơ giới tổ chức khảo sát, thăm dò tại vị trí khoanh vùng ở thực địa và đã phát hiện được hố chôn tập thể các liệt sĩ.

Lễ truy điệu được tổ chức trang nghiêm tại Nghĩa trang liệt sĩ TT.Tăng Bạt Hổ

hoàng trọng

Từ ngày 11.3 đến ngày 15.4, đội quy tập mộ liệt sĩ đã tìm kiếm, khai quật trên diện tích rộng hơn 1.200 m2, phát hiện và cất bốc rất nhiều sinh phẩm như răng, xương, cùng với nhiều di vật như: võng dù, bọc ni lông, tấm che võng, dây thắt lưng, dép cao su, túi cơm, túi đựng gạo, bật quẹt, viết, dây buộc, lược chải tóc...

Đến nay đã xác định được danh tính 60 liệt sĩ hy sinh tại đồi Xuân Sơn vào cuối tháng 12.1966, gồm 51 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 22 và 9 quân, dân, chính đảng địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đọc điếu văn tại buổi lễ

hoàng trọng

Đọc điếu văn tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long cho biết các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh tại đồi Xuân Sơn khi tuổi đời còn quá trẻ, chỉ ở độ mười tám, đôi mươi, hầu hết là con em ở các tỉnh phía Bắc và một số cán bộ, chiến sĩ quân, dân, chính, đảng của địa phương.

Tại buổi lễ, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao tặng huyện Hoài Ân 200 triệu đồng để xây dựng bia và an táng các liệt sĩ hy sinh tại đồi Xuân Sơn.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa trao 200 triệu đồng cho lãnh đạo H.Hoài Ân

hoàng trọng

Một số hình ảnh do PV Thanh Niên ghi lại tại buổi lễ:

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa (hàng đầu, bìa phải) cùng lãnh đạo tỉnh Bình Định, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ LĐ-TB-XH dự lễ truy điệu và an táng các anh hùng liệt sĩ

hoàng trọng

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa và bà Võ Thị Ánh Xuân dâng hương các anh hùng liệt sĩ

hoàng trọng

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng viếng các liệt sĩ

hoàng trọng

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cùng lãnh đạo Bộ LĐ-TB-XH viếng các liệt sĩ

hoàng trọng

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định dâng hương

hoàng trọng

Lãnh đạo Quân Khu 5 dâng hương

hoàng trọng

Đoàn công tác Sư đoàn 3 Sao Vàng viếng các liệt sĩ

hoàng trọng

Nhiều cựu binh Sư đoàn 3 Sao Vàng không cầm được nước mắt khi dâng hương, dâng hoa cho các đồng đội đã hy sinh tại đồi Xuân Sơn

hoàng trọng

Nhiều người thân của các liệt sĩ đã khóc khi diễn ra lễ truy điệu

hoàng trọng

Lãnh đạo H.Hoài Ân dâng hương các liệt sĩ

hoàng trọng

Nghi lễ an táng các liệt sĩ hy sinh tại đồi Xuân Sơn được tổ chức trang nghiêm, xúc động

hoàng trọng

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa và Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đưa hài cốt các liệt sĩ đến nơi an táng

hoàng trọng

Nơi án táng các hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính

hoàng trọng

Lễ dâng hương tại mộ tập thể

hoàng trọng

Sau lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đi thắp hương mộ các liệt sĩ tại nghĩa trang TT.Tăng Bạt Hổ

hoàng trọng

Giọt nước mắt và cái ôm của những người đến viếng đồng đội, người thân hy sinh tại đồi Xuân Sơn

hoàng trọng

Nhân dịp này, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đi thăm 5 gia đình liệt sĩ, có công cách mạng tại H.Hoài Ân; thăm cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 940 (thuộc Trường sĩ quan Không quân), Trung đoàn 925 (thuộc Sư đoàn Không quân 372), dâng hoa, dâng hương tại Bảo tàng Quang Trung (H.Tây Sơn) và Đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (H.Phù Cát)…

Trận chiến tại đồi Xuân Sơn

Theo UBND tỉnh Bình Định, đồi Xuân Sơn là nơi quân Mỹ bố trí một trận địa pháo, lực lượng có 2 đại đội pháo binh và 2 đại đội bộ binh… Các chỉ huy Mỹ cho rằng đồi Xuân Sơn sẽ "miễn dịch" với bất kỳ cuộc tấn công nào của đối phương.

Cựu binh Đặng Hà Thụy tại Nghĩa trang liệt sĩ TT.Tăng Bạt Hổ

hoàng trọng

Đêm 26 rạng sáng 27.12.1966, Trung đoàn 22 thuộc Sư đoàn 3 Sao Vàng cùng với quân, dân H.Hoài Ân tổ chức tập kích cứ điểm đồi Xuân Sơn. Đúng 0 giờ ngày 27.12.1966, quân ta nổ súng tấn công và làm chủ trận địa sau đó khoảng 20 phút.

Đến 0 giờ 30 phút cùng ngày, khi phát hiện mất cứ điểm, quân Mỹ dội pháo xuống khu đồi Xuân Sơn, sau đó điều quân đánh chiếm lại. Suốt 5 ngày đêm, đạn pháo, rốc két và bom Mỹ đã đánh nát các khu rừng còn sót lại.

Những trận đánh vô cùng khốc liệt lại diễn ra gây nhiều thương vong cho địch. Tuy nhiên, dưới làn mưa bom, bão đạn của kẻ thù, nhiều chiến sĩ của ta đã anh dũng hy sinh. Sau khi kết thúc trận đánh, quân địch đã dùng phương tiện xe cơ giới kéo thi thể của các liệt sĩ vùi lấp vào hố chôn tập thể...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.