'Biến' Indonesia hiện nguyên hình, tuyển Việt Nam sẽ chẳng nao núng trước 'hổ giấy' Malaysia

Huỳnh Sang
Huỳnh Sang
06/06/2021 08:43 GMT+7

Đợt trận lượt về vòng loại World Cup 2022 của tuyển Việt Nam tại bảng G lần này, cuộc chiến với Malaysia ngày 11/6 được xem là trận đấu then chốt. Nếu chúng ta giành kết quả mỹ mãn là 3 điểm trước Indonesia thì một chiến thắng tiếp theo trước Malaysia xem như Việt Nam đã mở toang cánh cửa vào vòng loại 3.

 
Với tuyển Malaysia, giữa thực tế phát ngôn của HLV Tan Cheng Hoe và kết quả đối đầu của đội bóng này trước tuyển Việt Nam là một trời một vực. Lần nào gặp tuyển Việt Nam của thầy Park, ông Tan Cheng Hoe cũng tuyên bố sẽ thắng và 'chắc ăn như bắp'! Thế nhưng qua 4 lần chạm trán gần đây ở AFF Cup và lượt đi vòng loại World Cup 2022, thuyền trưởng Malaysia đều 'ôm hận' vì chỉ thu được 1 trận hòa nhưng lại thua đến 3 trận.
Lần này, việc Malaysia nhập tịch hàng loạt cái tên như Corbin Ong (có gốc Canada), Dion Cools (có gốc Bỉ), Matthew Davies (có gốc Úc), Junior Eldstal (đến từ Thụy Điển) cùng vài cái tên nhập tịch trước đó như Mohamadou Sumareh, Liridon Krasniqi và Guilherme De Paula... cũng không làm cho họ mạnh hơn. Thậm chí, 'những chú hổ vàng' có vẻ yếu hơn chính họ ở lượt đi vòng loại World Cup 2022 và xa hơn là hồi AFF Cup 2018.
Quan sát các cầu thủ nhập tịch Malaysia đối đầu với UAE, giới chuyên môn dễ nhận ra năng lực của họ không quá vượt trội so với phần còn lại 'quân chính chủ' của đội bóng này. Thậm chí trong hiệp hai, thời điểm Malaysia rất cần bàn thắng san bằng tỷ số nhưng khi có cơ hội thuận lợi thì tiền đạo Guilherme de Paula còn xử lý khá vụng về. Thay vì đánh đầu găm vào khung thành UAE, đằng này Guilherme đánh bóng đi chệch mục tiêu khá xa, chẳng khác gì một đường phá bóng cứu thua cho thủ môn đối phương.
Trình độ thi đấu vốn chưa nổi bật nhưng thái độ thi đấu của những cầu thủ nhập tịch Malaysia cũng chẳng khá hơn! Thậm chí, mỗi khi Malaysia bị dồn vào thế khó thì tinh thần của họ cũng xuống rất nhanh. Rõ ràng với nền tảng thể lực chưa đạt yêu cầu, cộng với thái độ thi đấu của nhiều tuyển thủ nhập tịch chưa cao chính là lý do khiến Malaysia có trận thua đậm khó bào bữa trước UAE ở trận lượt về vừa qua.

Cầu thủ nhập tịch của Malaysia (phải) chơi không tốt khi gặp tuyển UAE

Nhân Văn

Qua trận thua UAE, nhiều người nhận ra điểm yếu cố hữu ở hàng hậu vệ Malaysia vẫn còn nguyên; đó là khả năng bọc lót kém, phán đoán điểm rơi chưa chính xác sau những đường chuyền dài của đối thủ ra sau lưng cặp trung vệ đội bóng này. Ngoài ra, khả năng đánh chặn từ 2 biên của các tiền vệ và hậu vệ Malaysia cũng để lại nhiều hoài nghi.
Trước một Malaysia như vậy, ắt hẳn tuyển Việt Nam của ông Park Hang-seo sẽ có những đối sách phù hợp, không dễ để người đồng nghiệp Tan Cheng Hoe triển khai được ý đồ của mình trong cuộc chiến sắp tới. Tuyển Việt Nam dưới thời thầy Park vốn có quá nhiều kinh nghiệm đối đầu với Malaysia. Trong tình thế hiện nay vốn có được nhiều lợi thế khi đang đứng đầu bảng G, 'phù thủy' Park Hang-seo và các học trò có lẽ biết cách khống chế 'bầy hổ Harimau Malaya' đang mang tâm trạng vội vàng, nôn nóng muốn 'đòi nợ' sau nhiều thất bại gần đây trước chúng ta!

Thầy Park và các tuyển thủ Việt Nam tự tin hướng đến 2 chiến thắng trước các đối thủ Đông Nam Á

Ngọc Linh

Tuyển Việt Nam hiện tại với bộ khung nhân sự đầy kinh nghiệm quốc tế như Bùi Tấn Trường, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng cùng dàn cầu thủ đang ở độ chín sự nghiệp như Quang Hải, Hoàng Đức, Công Phượng, Văn Toàn, Tiến Linh...thật sự là một thử thách rất khó vượt qua với Malaysia phiên bản 'ngoại lai' vốn còn nhiều vấn đề chưa ổn.
Vì vậy, trong cuộc chiến sắp tới chúng ta chẳng có gì phải nao núng trước đối phương! Chỉ cần thi đấu tập trung, lấy ' tĩnh chế động', không chủ quan-khinh địch, nhận diện đúng thực lực của 'địch và ta', tuyển Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu cần thiết trước 'Hổ giấy' Malaysia!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.