Bị yêu cầu rời khỏi bảo tàng vì... chiếc áo lót

12/11/2022 10:25 GMT+7

Iris Hsieh, cô gái nổi tiếng người Đài Loan, có hơn 144.000 người theo dõi trên mạng xã hội Instagram đã bị cảnh sát yêu cầu rời khỏi Bảo tàng Louvre (Pháp) vì mặc chiếc áo lót.

Trong một chuyến du lịch gần đây tới Paris (Pháp), Iris Hsieh cho biết cô bị cảnh sát địa phương yêu cầu rời khỏi Bảo tàng Louvre vì mặc chiếc áo lót. Vào đầu tháng 11, Iris Hsieh chia sẻ với cộng đồng những người yêu thích cô về việc có chuyến du lịch đến Paris (Pháp). Iris Hsieh cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh chụp ở xứ sở rượu vang.

Vì mặc áo chiếc lót này nên cô gái bị yêu cầu rời khỏi bảo tàng

instagram

Trong số đó, có bức ảnh chụp ở phía trước Bảo tàng Lourve trong trang phục áo lót ren xuyên thấu màu đen. Chia sẻ trên trang Asia One vào ngày 10.11, Iris Hsieh đã bày tỏ sự thất vọng khi không được chụp nhiều hình hơn với bộ quần áo này bởi vì bị cảnh sát địa phương chặn lại.

Theo Iris Hsieh: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Bảo tàng Lourve. Tôi chỉ có thể chụp 3 tấm hình với chiếc áo lót tuyệt đẹp mới mua trước khi lực lượng cảnh sát tiếp cận và bày tỏ lo ngại cũng như yêu cầu rời khỏi Bảo tàng Louvre”.

Không thể không tuân thủ yêu cầu của cảnh sát, Iris Hsieh đã phải mặc lại chiếc áo khoác lông màu đen nhằm tiếp tục chụp ảnh tại địa danh lịch sử của nước Pháp.

Iris Hsieh đã phải mặc thêm áo khoác theo yêu cầu của cảnh sát

INSTAGRAM

Ngay sau khi chia sẻ câu chuyện lên trang Asia One cũng như trang Instagram, Iris Hsieh đã gặp phản ứng trái chiều. Nếu như những người yêu thích và hâm mộ cô bày tỏ sự an ủi, chia sẻ, thì ở chiều ngược lại, có không ít ý kiến cho rằng việc mặc nội y hớ hênh để chụp ảnh trước một địa điểm lịch sử là điều cấm kỵ.

Nhiều tranh cãi cũng nổ ra. Có người bảo đã tìm kiếm trên trang web chính thức của Bảo tàng Lourve thì không có danh mục quy định nào liên quan đến trang phục của khách tham quan nên Iris Hsieh không có lỗi. Trong khi đó, có những ý kiến cho biết một số nơi khi bán vé vào cửa thăm địa danh lịch sử này đều khuyên du khách không nên mặc trang phục không phù hợp. Vì thế, với việc mặc chiếc áo lót ren xuyên thấu màu đen để đến Bảo tàng Lourve là điều không nên và “Iris Hsieh bị cảnh sát chặn lại là đúng”.

Câu chuyện của Iris Hsieh không ngoại lệ, khi đã từng xảy ra khá nhiều vụ việc tương tự, tức là nhiều khách du lịch ăn mặc, chụp ảnh phản cảm khi đến nơi khác du lịch, và bị xem là xúc phạm văn hóa địa phương.

Như tháng 4.2011, người mẫu người Malaysia tên MsPuiyi bị chỉ trích vì diện áo dài truyền thống Việt Nam nhưng không mặc quần trong khi đèn hoa đăng ở Hội An, cố tình để lộ cả vòng 3. Trước đó ít ngày, cô gái này vừa chia sẻ hình ảnh diện nội y trắng, ngồi trên thuyền thúng. Ngay sau đó cô đã gỡ bỏ các bức ảnh và gửi lời xin lỗi.

Trước đó, hai nữ du khách Trung Quốc đã nhảy múa gợi cảm trong trang phục quần short, áo ngắn lộ lưng, với khung cảnh phía sau là một nhà thờ của người theo đạo Hồi tại thành phố Kota Kinabalu (Malaysia). Cảnh sát đã buộc hai người này đóng phạt một khoản iền và nhanh chóng về nước. Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Kota Kinabalu phải ra thông cáo nhắc nhở các du khách nước này cần "bảo vệ hình ảnh của khách du lịch Trung Quốc".

Trở lại với Iris Hsieh, hiện tại câu chuyện bị cảnh sát yêu cầu rời khỏi bảo tàng vì... chiếc áo lót mà Iris Hsieh là nhân vật chính vẫn có hai làn sóng bênh vực và chỉ trích cô gái này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.