TNO

Bị xét xử vì tội ám sát… xác chết

29/02/2016 16:14 GMT+7

(Tin Nóng) Hai bợm nhậu ở Melbourne (Úc) choảng nhau vì giành một khẩu súng, súng cướp cò khiến một người trúng đạn gục xuống, người còn lại lấy súng nã tiếp vào “thi thể” đối thủ.

(Tin Nóng) Hai bợm nhậu ở Melbourne (Úc) choảng nhau vì giành một khẩu súng, súng cướp cò khiến một người trúng đạn gục xuống, người còn lại lấy súng nã tiếp vào “thi thể” đối thủ.

Hiện trường một trong những vụ án kỳ quặc nhất trong lịch sử tư pháp Úc - Ảnh: 7 News

Theo tờ Guardian ngày 29.2, vụ việc đã diễn ra vào tháng 3.2014, giữa hai ông Daniel James Darrington, 39 tuổi, và Rocky Matskassy, 31 tuổi.

Khẩu súng cướp cò trúng Matskassy, và khi thấy đối thủ ngã vật trong vũng máu, Darrington lạnh lùng nổ súng một lần nữa vào đối phương.

Một hội thẩm đoàn hồi năm 2015 phán rằng ông Darrington không phạm tội sát nhân, nhưng mắc tội cố sát đối với một “xác chết” (?), dựa trên giả thuyết cho rằng ông Matskassy đã chết khi phát súng thứ hai rời khỏi nòng.

Phía công tố viên lập luận cần phải phạt nặng Darrington vì bị cáo rõ ràng có ý định giết chết ông Matskassy vào thời điểm nổ phát súng kế tiếp.

Ông Darrington chuẩn bị ra tòa thượng thẩm tại Victoria vào ngày 29.2 để nghe phán quyết cuối cùng của vụ án mà theo luật sư hai bên chưa từng diễn ra trước đây.

Rocky Matskassy, 31 tuổi, đã thiệt mạng khi trúng phát đạn thứ nhất
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.