Bị viêm xoang nặng, cô gái phải cắt nửa hộp sọ

Ngọc Quý
Ngọc Quý
04/08/2023 09:11 GMT+7

Khi mắc viêm xoang, cô Natasha Santana không ngờ tình trạng của mình sẽ biến chuyển nặng. Cô bị nôn mửa, nhức đầu và nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng lan đến não. Để cứu cô, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ một mảng sọ lớn.

Cô Natasha Santana, 26 tuổi, là một huấn luyện viên võ thuật sống với chồng và con trai ở thành phố San Jose, bang California (Mỹ). Trong năm 2021, cô đã bị viêm xoang tổng cộng 5 lần, theo báo Daily Mail (Anh).

Bị viêm xoang nặng, cô gái trẻ phải cắt bỏ nửa hộp sọ ở đỉnh đầu - Ảnh 1.

Viêm xoang lan đến não đã khiến cô xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng như nhức đầu, nôn mửa và dễ cáu giận

SHUTTERSTOCK

Cả 4 lần đầu bị viêm xoang, cô đều khỏi bệnh nhờ được điều trị bằng kháng sinh. Nhưng đến lần thứ 5, mọi chuyện đã chuyển biến xấu. Thuốc kháng sinh dường như không còn tác dụng. Các triệu chứng nghiêm trọng bắt đầu xuất hiện. Cô bị nôn mửa liên tục, nhức đầu dữ dội, thay đổi tâm trạng, thường xuyên tức giận một cách vô cớ và bất thường.

Khi cô nhập viện, các bác sĩ đã yêu cầu quét não và thực hiện một số xét nghiệm. Họ nhận thấy tình trạng viêm nhiễm trong xoang mũi do không thể khống chế được nên đã lan đến não. Vì xoang mũi chỉ ngăn cách não bằng một nhóm xương nhỏ nên viêm nghiêm trọng sẽ lây đến não. Không những vậy, một bọc mủ đã hình thành trong não cô, làm tăng áp lực nội sọ và đe dọa tính mạng.

Các xét nghiệm sau đó cũng cho thấy cô Santana có một đột biến gien khiến cơ thể không sản xuất được một loại protein có chức năng kích hoạt miễn dịch. Điều này có nghĩa là thuốc kháng sinh cô uống không thể tiêu diệt được nhiễm trùng trong xoang.

Để điều trị, bác sĩ đã tiến hành ca phẫu thuật khẩn cấp để loại bỏ một nửa hộp sọ ở đỉnh đầu cô Santana. Phần xương sọ này có kích thước lớn hơn bàn tay, nằm ở nửa bên trái đầu, kéo dài từ đỉnh đầu đến tai trái.

Cắt bỏ phần xương sọ này giúp bác sĩ có thể quan sát rõ hơn về tình trạng nhiễm trùng trong não bệnh nhân. Sau đó, nhóm phẫu thuật đã dẫn lưu mủ, loại bỏ các mô nhiễm trùng và hư hỏng xung quanh.

Vì phần xương sọ bên trái đầu không còn nên bên dưới lớp da đầu cô Santana chính là não. Trong 5 tháng sau khi phẫu thuật, cô được bác sĩ yêu cầu phải đội nón bảo hiểm thường xuyên để bảo vệ vùng đầu rất dễ bị tổn thương này.

"Tôi đội nón bảo hiểm và cố gắng hết sức không ra khỏi nhà. Tôi chỉ ra ngoài khi đi bác sĩ khám và chỉ có khoảng 5 lần đến những nơi khác, chẳng hạn như trung tâm thương mại", cô Santana kể lại.

Vì không còn xương sọ nên phần đầu của cô vô cùng mỏng manh. Cô rơi vào nỗi sợ thường trực là có ai đó sẽ va vào đầu mình. Người phụ nữ phải mất 1 năm để vượt qua chấn thương tâm lý này.

Hiện tại, với sự hỗ trợ của chồng, cũng là huấn luyện viên võ thuật, và nỗ lực bản thân, cô Santana đã tập luyện và quay trở lại công việc huấn luyện. Tuy nhiên, cô sẽ không thể thực hiện các động tác phức tạp như nhào lộn hay vật đối thủ, theo Daily Mail.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.