Bị ung thư cắt bỏ buồng trứng, 5 năm sau người phụ nữ có con đầu lòng

Ngọc Quý
Ngọc Quý
11/04/2023 19:25 GMT+7

Cô Stacey Broadmeadow, 38 tuổi, ở Anh đã vô cùng sốc khi biết mình mắc một loại ung thư cực kỳ hiếm gặp. Tế bào ung thư hình thành trên niêm mạc ruột thừa, sau đó lan ra các bộ phận khác. Tỷ lệ mắc loại ung thư này chỉ là 1/1 triệu người.

Cô Broadmeadow sống với chồng ở thành phố Manchester (Anh). Những triệu chứng ung thư đầu tiên xuất hiện vào năm 2017, khi cô cảm thấy đau nhói ở bụng phải, ngay vị trí ruột thừa, theo tờ The Independent (Anh).

Người phụ nữ mắc căn bệnh ung thư hiếm gặp chỉ có 1 trong 1 triệu ca - Ảnh 1.

Ung thư pseudomyxoma peritonei (PMP) là loại ung thư cực kỳ hiếm gặp, phát triển từ niêm mạc ruột thừa

SHUTTERSTOCK

Cô đã đến bác sĩ kiểm tra và được yêu cầu siêu âm, chụp X-quang. Khi bác sĩ thấy các dấu hiệu bất thường, cô tiếp tục được xét nghiệm máu, chụp CT và kiểm tra ung thư. Cuối cùng, bác sĩ xác định cô mắc loại ung thư có tên là pseudomyxoma peritonei (PMP).

Đây là loại ung thư rất hiếm gặp. Tế bào ung thư sẽ bắt đầu phát triển từ niêm mạc ruột thừa. Tại đây, chúng sẽ tạo ra một thứ đặc sệt giống như dạng thạch. Qua một thời gian, chúng sẽ vỡ ra và lây lan chất nhầy cùng tế bào ung thư ra dạ dày. Triệu chứng thường gặp là chán ăn, tăng cân bất thường và đau dạ dày.

Trong trường hợp của cô Broadmeadow, bác sĩ cảnh báo là có thể phải cắt bỏ buồng trứng. Điều này có nghĩa là cô sẽ không thể có con.

Khi nghĩ đến việc mình không thể thực hiện ước mơ làm mẹ thì cô Broadmeadow đã rất buồn. "Tôi sửng sốt và hoàn toàn suy sụp", cô kể lại.

May mắn là các bác sĩ đã đề xuất cách để người phụ nữ vẫn có thể có con. Đó là đông lạnh trứng của mình. Sau khi đông lạnh trứng, cô đã bắt đầu quá trình điều trị ung thư đầy cam go.

Cô Broadmeadow trải qua 2 ca phẫu thuật để cắt bỏ ruột thừa, lá lách, túi mật, ống dẫn trứng, 2 buồng trứng và một số lớp mô. Để loại bỏ hoàn toàn tế bào ung thư trong ổ bụng, cô phải tiếp tục hóa trị. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng cô Broadmeadow đã chiến thắng ung thư.

Vào năm 2021, khi bác sĩ kiểm tra và xác định sức khỏe cô đã hồi phục và có thể mang thai, cô Broadmeadow và chồng bắt đầu hành trình tìm con. Với trứng đã đông lạnh, các bác sĩ đã dùng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm để tạo ra 4 phôi thai. Tuy nhiên, chỉ có 2 phôi là đủ điều kiện cấy vào tử cung.

Với lần cấy phôi đầu tiên, cô Broadmeadow đã bị sẩy thai. Nhưng ở lần thứ hai vào tháng 2.2022, cô đã mang thai thành công. Đến tháng 11.2022, cô sinh con trai tên Harry khỏe mạnh. Tính đến hiện tại, cậu bé đã được 5 tháng tuổi, theo The Independent.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.