Bị thương trong cuộc thi chạy, nữ sinh thà bò chứ không bỏ cuộc

Văn Khoa
Văn Khoa
24/10/2018 15:12 GMT+7

Bị thương ở chân phải đến mức không thể chạy được nữa, nữ sinh người Nhật 19 tuổi Rei Iida vẫn quyết hoàn thành phần thi chạy của mình bằng cách bò.

Cô Iida, thành viên của đội Iwatani Sangyo, tham gia cuộc thi chạy tiếp sức đường dài mang tên Princess Ekiden ở tỉnh Fukuoka (Nhật) hôm 21.10, theo Đài NHK.
Tuy nhiên, sau khi chạy được khoảng 3,4 km và còn khoảng 200 m nữa là có thể hoàn thành chặng đường đua của mình thì cô Iida bất ngờ bị thương nặng ở chân phải và không thể chạy được nữa. Dù vậy, cô Iida vẫn không rời đường đua mà quyết định “chạy” bằng hai đầu gối và hai bàn tay cho quãng đường còn lại để có thể trao băng tiếp sức cho đồng đội đang chờ phía trước.

Đoạn phim chiếu khoảnh khắc đầy xúc động này, được đăng trên Facebook và YouTube, cho thấy cô Iida bò được một đoạn thì hai đầu gối rướm máu và sau đó có vài vết máu xuất hiện trên đường. Nhiều người lớn tuổi đứng hai bên đường vỗ tay động viên Iida. “Đừng bỏ cuộc nhé”, một cụ ông 84 tuổi kêu gọi Iida khi thấy cô đang bò, theo tờ Asahi Shimbun. Ông cụ này còn bình luận: “Cháu ấy có tinh thần trách nhiệm cao. Tôi ngưỡng mộ và muốn tán thưởng cháu ấy”.
Khi chứng kiến cảnh Iida đang bò, một thành viên trong ban tổ chức xuống xe và đi bộ theo sát cô. Lúc đó, Iida đã hỏi người này: “Còn bao nhiêu mét nữa tôi mới đến đích”.
Sau khi được thông báo về tình cảnh nói trên, huấn luyện viên trưởng đội Iwatani Sangyo nói với ban tổ chức là đội rút lui. Tuy nhiên, phải mất một thời gian thì quyết định này mới đến được một thành viên ban tổ chức trên đường đua. Khi đó, Iida chỉ còn 20 m là đến đích. Thấy Iida rất quyết tâm hoàn thành chặng đường đua của mình, nên thành viên ban tổ chức khi đó không thể nói cô dừng lại.
Trong khi đó, đồng đội đứng tại vạch không thể cầm được nước mắt khi nhìn thấy Iida vừa cầm băng tiếp sức màu đỏ vừa bò hướng về phía mình. Khi nhìn thấy Iida tận tay trao băng tiếp sức cho đồng đội, một cụ ông 77 tuổi bình luận: “Cháu ấy vẫn còn trẻ và có tiềm năng. Họ (ban tổ chức) đáng lẽ nên nói cháu ấy dừng lại dù tôi hiểu được cảm giác của cháu ấy”.
Sau khi tiến tới vạch tiếp sức, Iida trong tình trạng hai đầu gối chảy nhiều máu và đã được chuyển đến bệnh viện. Bác sĩ cho hay phải mất 3 - 4 tháng Iida mới có thể hồi phục. Khi ông Hisakazu Hirose, quản lý đội của Iida, đến thăm, câu đầu tiên cô thốt lên là “Em xin lỗi”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.