Bí thư Nguyễn Văn Nên: 'Những hình ảnh cao đẹp của lực lượng chi viện sẽ còn đọng lại'

08/10/2021 12:13 GMT+7

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên bày tỏ năm tháng sẽ đi qua, những cam go, khốc liệt, đau khổ cũng sẽ dịu dần nhưng những hình ảnh cao đẹp của các chiến sĩ tuyến đầu, nhất là lực lượng chi viện sẽ còn đọng lại.

Sáng 8.10, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ VN TP.HCM tổ chức lễ tuyên dương đoàn công tác tăng cường và tham gia hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Đây là đợt tri ân các lực lượng tuyến đầu hỗ trợ thành phố lần thứ 2, đợt đầu diễn ra cách đây 2 ngày tại TP.Thủ Đức - nơi có nhiều bệnh viện dã chiến, khu thu dung điều trị và trung tâm hồi sức Covid-19.

Gần 1 tuần 'bình thường mới', đa số người dân TP.HCM thích ứng an toàn

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM thông tin tại hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 diễn ra từ ngày 4 - 7.10 đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó dành nhiều thời gian thảo luận nội dung phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế trong điều kiện bình thường mới.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhìn nhận với sự chi viện kịp thời, thành phố đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh và từng bước phục hồi kinh tế

NgọC dương

Theo đó, Bộ Chính trị chỉ đạo Thủ tướng, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và các tỉnh, thành tập trung, phối hợp, khắc phục sớm tình trạng hàng chục ngàn người dân, lao động từ TP.HCM, Long An, Đồng Nai, Bình Dương… về quê sau nhiều tháng chịu đựng, khó khăn vì các biện pháp giãn cách. Đồng thời, tổ chức chu đáo để đón người lao động từ các địa phương về lại nơi sản xuất của mình, hiện các doanh nghiệp đang chờ đợi.

Cảm ơn những chiến sĩ kiên cường, thầm lặng

Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết ngày 6.10, TP.HCM đã tuyên dương, vinh danh 43 tập thể và 100 cá nhân.

“Hôm nay, một lần nữa, tôi và các lãnh đạo thành phố, Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ được trực tiếp gặp gỡ tri ân, tuyên dương 55 tập thể và 115 cá nhân, là bác sĩ, nhân viên y tế, các sở y tế, bệnh viện, giảng viên, sinh viên, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, tình nguyện viên… chi viện cho tâm dịch, cùng thành phố ứng phó dịch Covid-19 hơn 100 ngày qua. Mọi người đến thành phố bằng lương tâm, trách nhiệm, lòng dũng cảm, sự hy sinh”, ông Nên bày tỏ.

Người đứng đầu thành phố cho biết trong gần 2 năm qua, đại dịch đi đến đâu thì tàn phá nặng nề và khủng khiếp đến đó. Đến cuối tháng 9.2021, có hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ đã và đang gặp phải với mức độ, thiệt hại khác nhau.

Bí thư Nguyễn Văn Nên trao tặng Huy hiệu TP.HCM cho các cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc cho công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố

ngọc dương

Thành phố không may rơi vào tâm dịch. Khi lực lượng tuyến đầu thành phố phải chiến đấu đến gần hết sức bằng khả năng của mình thì các lực lượng chi viện xuất hiện và lao thẳng vào mặt trận, chấp nhận gian khổ, hy sinh để kịp thời chia lửa cùng đồng đội.

Ông Nguyễn Văn Nên nhìn nhận sau nhiều tháng ròng rã, cam go, đau đớn, nhiều lúc chạm vào trái tim và lòng trắc ẩn, đối diện với những thử thách chưa từng có trong đời, lực lượng chi viện trở thành những chiến sĩ dũng cảm, kiên cường. Trước khi vào trận, nhiều người chưa hình dung được hoàn cảnh nhưng rồi mọi người sát cánh bên nhau, âm thầm, lặng lẽ, hiên ngang chiến đấu và làm nên những kết quả quan trọng, vô cùng ý nghĩa đối với thành phố.

Cụ thể, TP.HCM đã kéo giảm số người nhiễm, số người chuyển nặng và đặc biệt là tử vong; thành phố từng bước kiểm soát dịch và chuẩn bị cho giai đoạn bình thường mới.

Covid-19 sáng 8.10: 826.837 ca nhiễm, 758.488 ca khỏi | Bao giờ học sinh được đến trường?

Mời trở lại thành phố như những ân nhân

Bí thư Nguyễn Văn Nên thay mặt Đảng bộ thành phố cảm ơn gần 30.000 đồng chí, là những chiến sĩ dũng cảm, đã có mặt trên tuyến đầu, nơi mặt trận chống dịch nóng bỏng nhất và toàn thể gia đình, cơ quan đã tạo điều kiện, chia sẻ, tiếp sức để các “chiến sĩ” an tâm chiến đấu.

Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng gửi lời cảm ơn các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự hỗ trợ của các cơ quan Trung ương; các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, người làm thiện nguyện lặng lẽ, chia sẻ với đồng bào những ngày qua; Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các tỉnh thành bạn, các tổ chức tôn giáo đã chia sẻ với thành phố bằng tấm lòng chí tình chí nghĩa. Đặc biệt, đồng bào cả nước và thành phố đã đồng cam cộng khổ, thắt lưng buộc bụng cùng thành phố vượt qua đại dịch.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trao tặng bằng khen của thành phố cho các tập thể đóng góp tích cực trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn

ngọc dương

Ông Nguyễn Văn Nên nêu lại cảnh báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) rằng dịch vẫn chưa kết thúc. Vì vậy, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được chủ quan mà luôn nâng cao cảnh giác, thay đổi cách sống phù hợp với môi trường có dịch; đồng thời thực hiện cho được mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả trong điều kiện bình thường mới để phục hồi phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, sinh hoạt của người dân.

Ông Nên cũng đặc biệt lưu ý đến yêu cầu nhanh chóng củng cố toàn diện hệ thống y tế từ thành phố đến cơ sở để đủ sức bảo vệ người dân, sẵn sàng ứng phó khi gặp phải đại dịch.

Cuối bài phát biểu, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên bày tỏ năm tháng sẽ đi qua, những cam go, khốc liệt, đau khổ cũng sẽ dịu dần nhưng những hình ảnh cao đẹp của các chiến sĩ tuyến đầu, nhất là lực lượng chi viện sẽ còn đọng lại...

“Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến đồng chí, xin được bày tỏ tình cảm sâu sắc nhất, không thể nào quên. Chúng ta sẽ giữ mãi những ký ức, kỷ niệm đẹp, bi hùng để làm hành trang trong bước đường đi tới”, Bí thư Nên nói và mời các chiến sĩ trở lại thành phố như những vị khách quý, ân nhân yêu quý của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.