Bị rắn hổ mang bò lên lưng, phi công vẫn xoay xở đáp máy bay an toàn

07/04/2023 20:30 GMT+7

Hôm 7.4, giới chức Nam Phi lên tiếng khen ngợi phi công Rudolf Erasmus đã thể hiện bản lĩnh và sự can đảm phi thường khi điều khiển máy bay đáp an toàn trong tình thế mạng sống bị rắn hổ mang đe dọa.

Bị rắn hổ mang bò lên lưng, phi công vẫn xoay xở đáp máy bay an toàn - Ảnh 1.

Phi công Rudolf Erasmus trong một chuyến bay

FACEBOOK/RUDOLF ERASMUS

AFP đưa tin phi công Erasmus đối mặt với lằn ranh sinh tử trong lúc điều khiển một máy bay tư nhân cỡ nhỏ với 4 hành khách khởi hành từ Bloemfontein, thủ đô tư pháp của Nam Phi, đến Pretoria, thủ đô hành chính của nước này, hồi đầu tuần.

"Tôi cảm thấy hơi lạnh bên dưới chiếc áo sơ mi, cụ thể ở phần hông", viên phi công trước đó chia sẻ với Đài NPR về sự cố trên chuyến bay hôm 3.4 (giờ địa phương).

Khi nhìn xuống, ông Erasmus bất ngờ khi thấy một con rắn hổ mang Nam Phi ở dưới ghế phi công. Bất chấp áp lực kinh khủng, và trong lúc con rắn bắt đầu bò lên lưng, viên phi công đã lái máy bay đáp xuống Welkom, thành phố nằm giữa hành trình.

"Tôi xin chúc mừng ông Rudolf vì đã có hành động dũng cảm và xử lý sự cố có thể gây ra tai nạn hàng không lớn", AFP dẫn lời Giám đốc Poppy Khoza của Cơ quan Hàng không Dân dụng Nam Phi (SACAA).

Bị rắn hổ mang bò lên lưng, phi công vẫn xoay xở đáp máy bay an toàn - Ảnh 2.

Rắn hổ mang Nam Phi trưởng thành có thể đạt đến chiều dài 1,6m

EDUCATION IMAGES/UNIVERSAL IMAGES GROUP

"Ông ấy duy trì được bình tĩnh trong tình huống vô cùng nguy hiểm và tìm cách đáp máy bay an toàn mà không để xảy ra bất kỳ sự thương tổn cho bản thân và hành khách", ông Khoza nói tiếp.

Rắn hổ mang Nam Phi trưởng thành có thể đạt đến chiều dài 1,6m và mang theo nọc độc chết chóc. Chỉ với một cú đớp, con vật đủ sức giết chết một người trong vòng 1 giờ nếu nạn nhân không được lập tức tiêm thuốc giải độc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.