Bị rắn độc cắn, suýt mất mạng vì đến thầy lang đắp thuốc

24/11/2017 07:50 GMT+7

Chiều 23.11, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang cho biết bệnh nhân Nguyễn Văn Để (34 tuổi, ngụ xã Vọng Thê, H.Thoại Sơn, An Giang) bị rắn độc cắn hiện đã tỉnh táo, có thể nghe, nhìn nhưng vẫn phải thở máy.

Tối 22.11, anh Để đi săn và bắt được con rắn hổ mang đất nặng hơn 800 gr (ảnh) nhưng không may bị rắn cắn 2 vết trên bắp đùi. Khoảng 1 giờ sau, anh cảm thấy khó thở, mắt mờ, miệng ứ đờm... nên người nhà đưa đi thầy lang đắp thuốc.
Sau đó, thấy anh không tỉnh táo mà rơi vào mê man nên gia đình chuyển đến Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang cấp cứu. Bác sĩ tiến hành cho bệnh nhân thở máy, truyền huyết thanh kháng nọc rắn độc. Theo các bác sĩ, anh Để nhập viện trong tình trạng nguy kịch, nếu người nhà chủ quan tin vào thầy lang, đưa đi cấp cứu trễ khoảng vài giờ thì bệnh nhân đã tử vong do nọc độc làm liệt cơ hô hấp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.