Bị nhốt 'nhầm' trong bệnh viện tâm thần suốt 2 năm

Uyên Lê
Uyên Lê
09/08/2021 10:02 GMT+7

Vì có ngoại hình giống kẻ bị truy nã, một người đàn ông ở Mỹ đã bị cảnh sát nhốt 'nhầm' trong viện tâm thần hơn 2 năm và bị ép phải chích thuốc tâm thần liều nặng, theo trang tin Independent.

Vào tháng 5 năm 2017, Joshua Spriestersbach ngủ gật trên vỉa hè khi đang chờ lấy thức ăn bên ngoài một nơi trú ẩn dành cho người vô gia cư ở thành phố Honolulu (tiểu bang Hawaii, Mỹ). Anh bị đánh thức và bị bắt.
Người đàn ông tội nghiệp cho rằng nguyên do là mình vi phạm lệnh cấm của thành phố về việc nằm ngủ ở nơi công cộng, nhưng sự thực là cảnh sát đã nhầm anh với Thomas Castleberry, tội phạm truy nã vì vi phạm quản chế trong một vụ án ma túy năm 2006.
Lúc bị bắt, Spriestersbach không có giấy tờ tùy thân nhưng đã cung cấp họ tên đầy đủ, ngày sinh và số an sinh xã hội cho cảnh sát. Tuy nhiên, phía cảnh sát không tin. Thay vì điều tra, người ta lại đánh giá trạng thái tinh thần của Spriestersbach và chuyển anh đến Bệnh viện Bang Hawaii. Sai lầm này khiến Spriestersbach bị nhốt vào viện tâm thần suốt 2 năm 8 tháng.
Tại bệnh viện, Spriestersbach bị buộc phải tham gia các khóa điều trị dành cho những người sử dụng ma túy, dù anh không hề dùng.
Khi bị nhốt, Spriestersbach ra sức giải thích thì bị các nhân viên y tế ở đây kết luận là ảo tưởng, loạn thần và bị tiêm thuốc chống loạn thần liều nặng khiến anh trở nên chán nản và mất bình tĩnh. Các thẩm phán thì cho rằng anh không đủ điều kiện để hầu tòa và các luật sư của anh cũng phớt lờ lời thanh minh vô tội, trích tài liệu trong Dự án Hawaii Innocence - dự án lấy lại công bằng cho những người vô tội ở Hawaii.
Đầu năm 2020, một trong những bác sĩ điều trị đã lắng nghe anh và nhận ra Spriestersbach không có vấn đề về thần kinh. Sau đó cảnh sát lấy dấu vân tay của Spriestersbach. Kết quả là chúng không khớp với dấu vân tay của Castleberry. Điều này nhẽ ra nên được làm ngay từ đầu.
Thời điểm đó, tổng chưởng lý tiểu bang đã thông báo vụ việc cho thẩm phán và văn phòng bảo vệ công chúng, và một "cuộc họp bí mật" đã diễn ra. Spriestersbach sau đó cũng âm thầm được thả ra. Có thể họ cho rằng không ai quan tâm vụ việc vì nạn nhân không nhà cửa và nghèo khó, theo Dự án Hawaii Innocence.
Các luật sư của Dự án đã yêu cầu thẩm phán lập lại hồ sơ vụ án này hôm 2.8.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.