Bị nạn hỏng mắt, chàng trai miền Tây vẫn khao khát được hỗ trợ người khó khăn

06/11/2022 14:00 GMT+7

Hình ảnh anh Nguyễn Hoàng Khang (25 tuổi) bị hỏng mắt nhưng luôn giữ tinh thần lạc quan, góp sức xây dựng nông thôn khiến nhiều trái tim ‘tan chảy’’.

Khâu hơn 20 mũi và trải qua 3 cuộc phẫu thuật vùng mắt

Anh Khang hiện là Phó bí thư Xã đoàn Vĩnh Trung (H.Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang). Nhớ lại tai nạn xảy ra ngày 21.10.2022 dẫn đến bị hỏng mắt anh Khang cho biết: "Hôm đó Xã đoàn Vĩnh Trung ra quân xây dựng khu vực văn hóa tại ấp 4 và ấp 5 (xã Vĩnh Trung). Nhiều hoạt động đã được thực hiện như trồng cây xanh, dọn dẹp vệ sinh, vận động người dân làm đẹp cảnh quan. Tất cả đều diễn ra êm xuôi nhưng đến phần việc dọn dẹp bụi rậm ven đường lộ thì sự cố đã xảy ra. Khi điều khiển máy cắt cỏ, anh va chạm vào chai thủy tinh nằm ẩn dưới đất, miểng văng mạnh vào mắt trái gây tổn thương nặng".

Anh Khang có tình yêu đặc biệt với Đoàn, cha mẹ cũng hết lòng ủng hộ

THANH DUY

Thời điểm đó mắt anh Khang tối sầm lại, mặt mũi xây xẩm, được đồng đội đưa nhanh đến bệnh viện. Cảm giác hồi hộp, lo lắng không ngừng gia tăng khi những chuyến xe chuyển bệnh liên tục đi từ tuyến xã lên huyện, tỉnh, TP.Cần Thơ và điểm cuối là TP.HCM. Chỉ trong 1 tuần, anh Khang phải khâu hơn 20 mũi và 3 cuộc phẫu vùng mắt.

Bà Phạm Thị Thùy Linh (48 tuổi, mẹ anh Khang) cho biết gia đình thường trực khuyên con đừng quá lo lắng, tình huống xấu sẽ ghép giác mạc của cha mẹ, hoặc nếu có thể thì cha anh Khang sẽ đổi mắt cho con. Song, niềm hy vọng vụt tắt khi đến cuộc phẫu thuật thứ 3, bác sĩ báo tin không thể cứu vãn, anh Khang buộc phải múc mắt để tránh ảnh hưởng đến bên mắt còn lại.

Thời gian qua, anh Khang đã nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ từ Tỉnh đoàn Hậu Giang, UBND xã Vĩnh Trung và những đồng đội trẻ. Hẳn nỗi buồn không dễ nguôi ngoai, nhưng điều ấn tượng là anh nhìn về biến cố rất lạc quan, nhẹ nhàng, đặc biệt là gương mặt hiền hậu và đã xuất hiện lại nụ cười thường trực trên môi.

Anh Khang nhìn về biến cố của mình rất lạc quan, nhẹ nhàng

THANH DUY

Anh Khang cho biết, bác sĩ dự báo khoảng 2-3 tháng là vết thương sẽ lành. "Mình rất nóng lòng trở lại cơ quan, gặp đồng nghiệp vì có một tình yêu đặc biệt với công tác Đoàn, khao khát được mặc lại áo xanh tình nguyện đi hỗ trợ bà con khó khăn", anh Khang nôn nao.

Khởi nghiệp với mô hình nuôi cá chạch lấu và vườn cây kiểng

Theo anh Khang, sự nhiệt huyết và kỷ niệm đẹp về Đoàn đã khắc sâu trong tim mình. Từ lúc học THPT, trung cấp, làm công an xã Vĩnh Trung, anh Khang đều được bầu làm Bí thư đoàn vì sự nhiệt tình cống hiến, trách nhiệm cao với các hoạt động vì lợi ích cộng đồng. Tháng 1.2021, anh Khang trở thành Phó bí thư xã đoàn Vĩnh Trung.

Từ đó đến này, khó có thể đếm hết bao nhiêu phần quà mà chàng trai này đã vận động để chăm lo cho thanh niên yếu thế, bà con nghèo và thiếu nhi khó khăn vào các dịp trung thu, tựu trường, lễ tết. Song, việc góp sức xây cầu, dặm vá đường thôn quê hầu như anh Khang nhớ rất rõ vì mỗi công trình đều nhận được sự ủng hộ rộng rãi, bà con biết ơn nhắc đi nhắc lại nhiều lần.

Bồn nuôi 1.000 con cá chạch lấu của anh Khang

THANH DUY

Ông Nguyễn Văn Liệt (52 tuổi, cha anh Khang) chia sẻ: "Tổ chức Đoàn - Đội chính là nền tảng vững chắc cho tương lai của con tôi nói riêng và thanh niên nói chung. Cũng nhờ dấn thân vào áo xanh tình nguyện, mà con tôi ngày càng trưởng thành đúng với những gì gia đình mong ước. Khang rất có ý thức lập thân, lập nghiệp. Thời sinh viên, anh đã xin làm bồi bàn, lơ xe để trang trải kinh tế giúp gia đình, mùa vụ đến thì chủ động ra đồng phụ cha mẹ".

Hiện, anh Khang đang khởi nghiệp với mô hình nuôi 1.000 con cá chạch lấu (trong bồn) và vườn cây kiểng nhiều loại như: mai, trang, nguyệt quế… “Nhiều lúc, vợ chồng tôi thấy con thức khuya làm kế hoạch, ăn uống qua loa rồi vội chạy đi làm việc cộng đồng cũng nhót ruột, mà Khang thì khoái lắm. Nếu sức khỏe bình phục, con muốn hoạt động Đoàn lại chúng tôi cũng hết lòng đồng tình, ủng hộ”, ông Liệt bày tỏ.

Theo anh Khang, xã Vĩnh Trung còn thuộc diện vùng sâu, vùng xa. Địa phương cần nhiều phần việc phải làm để phấn đấu đạt tiêu chí nông thôn mới, nhưng việc tập hợp thanh niên lại có những khó khăn nhất định. Đó là một trong những lý do thôi thúc anh muốn làm nhiều việc hữu ích hơn cho bà con trong thời gian tới. Tuy nhiên, từ sự cố đã qua, anh Khang cho biết sẽ cẩn thận, đề phòng hơn trong việc bảo vệ sức khỏe để giữ sức trẻ làm đẹp cho quê hương.

Ông Mai Hoàng Hiếu, Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Trung, nhận xét: “Khang có đạo đức, phong cách tốt, chấp hành tốt sự phân công nhiệm vụ từ Đảng ủy, UBND xã. Chúng tôi rất đau lòng trước tai nạn dẫn đến hỏng mắt của Khang. Chính quyền xã đã đến thăm hỏi và vận động các cán bộ, viên chức nhà nước trong và ngoài xã giúp đỡ hoàn cảnh của Khang”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.