Bi kịch vợ đâm chết chồng trước tòa án

29/10/2014 09:34 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Thị Hiền (45 tuổi, ngụ xã Đăng Hà, H.Bù Đăng, Bình Phước) để điều tra về hành vi “ giết người ”.

Nạn nhân xấu số là người từng một thời “đầu ấp tay gối”, ông Vũ Quang Hiển (51 tuổi), vợ của bị can Đinh Thị Hiền.

Nhát dao chí mạng

Do xảy ra mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, vào sáng ngày 16.10, ông Hiển và bà Hiền được triệu tập đến TAND H.Bù Đăng để giải quyết ly hôn. Tại tòa 2 người tiếp tục xảy ra cãi vả khiến phiên tòa án phải tạm hoãn.

Trưa cùng ngày, 2 người ra về nhưng vẫn không ngừng chửi nhau. Khi đi ra bãi giữ xe thì ông Hiển chạy lại túm tóc, đánh vào mặt bà Hiền. Tức giận, người phụ nữ này đã rút ngay con dao trong giỏ xách rồi đâm nhiều nhát vào người ông Hiển. Bị đâm nhiều nhát dao, ông Hiển đổ gục xuống trước sân tòa. Nhiều người chứng kiến vụ việc nhanh chóng chạy đến đưa ông Hiển đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, ông Hiển đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Ngay sau đó, Công an H.Bù Đăng và Công an tỉnh Bình Phước đã đến hiện trường xảy ra vụ án mạng, thu thu giữ hung khí  gây án là một con dao bầu cán ngắn. Qua khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân tử vong do bị đâm một nhát gây thủng tim, sốc, mất máu cấp dẫn đến tử vong. Chị Lê Thị Đào (27 tuổi, bán quán nước trước cổng tòa án), người chứng kiến toàn bộ sự việc cho biết: “Lúc đó tôi thấy 2 người cãi lộn, vì nghĩ là ở tòa nên sự việc chỉ dừng lại ở đó. Nào ngờ lại xảy ra án mạng đau lòng”.


Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Phước Hiệp

Người đàn bà truân chuyên

Ngay sau khi gây ra vụ án mạng, bà Hiền bị công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, bà Hiền tỏ vẻ rất bình thản, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo lời khai, bà Hiền sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng núi hẻo lánh thuộc tỉnh Cao Bằng. Trước khi quen và lấy ông Hiển, bà Hiền đã từng có 2 đời chồng. Ông Hiển làm nghề buôn bán thú rừng và cũng đã có vợ con đuề huề. Sau khi ly dị vợ, ông Hiển tổ chức đám cưới với bà Hiền. 

Sống chung chưa được bao lâu, bà Hiền phát hiện ông Hiển có máu nghiện cờ bạc. Mỗi lần thua bạc là ông Hiển về nhà “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với bà Hiền. Mặc dù bà Hiền đã tìm lời khuyên nhưng càng nói thì càng bị đánh nhiều hơn. Cách đây 2 tháng, ông Hiển lấy 14 chỉ vàng cùng 25 triệu đồng trong tủ đi đánh bạc. Khi vợ phát hiện, ông Hiển liền chửi bới đánh đập, thậm chí công khai về ở lại với vợ cũ để “dằn mặt”. Như giọt nước tràn ly, bà Hiền quyết định làm đơn ly hôn với ông Hiển.

Trong thời gian chờ quyết định của tòa, người đàn bà 3 đời chồng lại nảy sinh tình cảm với một người đàn ông khác. Biết chuyện, ông Hiển lập kế hoạch theo dõi, báo công an bắt quả tang chuyện ngoại tình của người vợ. Theo lời khai của bà Hiền, sau khi bắt quả tang, ông Hiển cho  in một loạt tờ rơi nội dung bêu riếu bà Hiền rải khắp xã Đăng Hà khiến bà Hiền xấu hổ và căm thù.

Ngoài ra, bà Hiền còn khai, sau khi xảy ra mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng trầm trọng, ông Hiển nhiều lần còn hù dọa sẽ lấy mạng bà Hiền. Chính vì thế đi đâu, bà Hiền cũng bỏ con dao vào túi xách để phòng vệ.

Phước Hiệp

>> Giết chồng chị họ, lãnh 20 năm tù
>> Bắt đồng phạm trong vụ giết chồng vứt xác phi tang
>> Án chung thân cho kẻ giết chồng
>> Rùng rợn vụ án giết chồng để theo người tình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.