Bi kịch cô giáo sống thực vật

09/07/2015 09:59 GMT+7

'Con mong sao mẹ đừng nằm một chỗ nữa', đó là lời của cháu Nguyễn Quang Minh Nghi, con gái cô giáo Phạm Thị Luyên (36 tuổi, ngụ ấp Tân Sơn, xã Châu Pha, H.Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu) bị ngã xe máy chấn thương sọ não, đang sống thực vật...

“Con mong sao mẹ đừng nằm một chỗ nữa”, đó là lời của cháu Nguyễn Quang Minh Nghi, con gái cô giáo Phạm Thị Luyên (36 tuổi, ngụ ấp Tân Sơn, xã Châu Pha, H.Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu) bị ngã xe máy chấn thương sọ não, đang sống thực vật...

 
Bé Minh Nghi chăm sóc mẹ - cô giáo Phạm Thị Luyên nằm bệnh 6 năm nay - Ảnh: Nguyễn Long
Trước sự khó khăn của gia đình cô Luyên, ngày 8.7, thông qua Báo Thanh Niên, ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt, trụ trì chùa Phổ Hiền (TT.Phú Mỹ, H.Tân Thành) đã cùng các phật tử đến thăm và trao 50 triệu đồng hỗ trợ gia đình cô Luyên làm một mái nhà nhỏ để ở. Ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt chia sẻ: “Hoàn cảnh của gia đình chị Luyên thật sự là quá khổ, khổ đến tận cùng, mong sao mọi người hãy chia sẽ khó khăn với gia đình cô ấy”.
Năm 2009, sau khi sinh cháu Nguyễn Quang Minh Nghi được hơn 3 tháng, cô Luyên được thầy hiệu trưởng gọi lên trường để báo tin cô đã có quyết định thuyên chuyển công tác, sẽ làm phó hiệu trưởng một trường cấp hai trên địa bàn huyện.
Thế nhưng, đang trên đường về nhà, do né một học sinh băng ngang đường, cô Luyên bị ngã và chấn thương sọ não. Mọi người và gia đình đưa cô Luyên đến bệnh viện cấp cứu. Sau ca phẫu thuật, vết thương bị nhiễm trùng nên các bác sĩ phải mổ lại. Sau 3 lần phẫu thuật, cô Luyên không thể trở lại người bình thường mà nằm liệt một chỗ.
Ngày 8.7, chúng tôi tìm đến thăm cô Luyên tại ấp Tân Sơn. Cô Luyên cùng chồng con sống tạm trong một nhà kho mà gia đình mượn của một người hàng xóm. Nhà kho chỉ có một gian bếp và một phòng nhỏ đủ đặt cái giường tre, nơi cô Luyên nằm 6 năm nay. Anh Nguyễn Quang Lâm (40 tuổi), chồng cô Luyên, nghe tin có khách đến nhà thăm vợ nên xin đơn vị được về nhà tiếp chuyện.
Anh chia sẻ: “Nhiều năm trời hai vợ chồng tích góp được một ít vốn, được hỗ trợ thêm của hai bên gia đình nên dự định sinh con xong sẽ làm nhà ở. Thế nhưng khi vợ tôi bị tai nạn, bao nhiêu tiền tích góp trước đó cũng không đủ trả viện phí. Từ khi cô ấy sống đời thực vật, gia đình càng thêm khó khăn. Cơm ăn còn không có lấy đâu ra tiền trị bệnh. Hằng ngày tôi đi làm, đứa con gái ở nhà chăm sóc mẹ. Thôi thì gồng được đến đâu hay đến đó, gia đình tôi đã thật sự kiệt quệ...”.
Nhìn cảnh cháu Nghi pha sữa và đút từng muỗng cho người mẹ nằm liệt trên giường, ai cũng xúc động. “Con mong sao mẹ mau bớt bệnh, đừng nằm một chỗ nữa để còn chở con đi học, cho con đi chợ”, bé Nghi ao ước.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 102010000116341 - Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 tại TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ cô Phạm Thị Luyên; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến cô Luyên trong thời gian sớm nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.