Bị hơn 20.000 con ong 'sát thủ' đốt, thanh niên Mỹ phải thở máy

01/09/2022 16:16 GMT+7

Một thanh niên ở bang Ohio (Mỹ) đang trong tình trạng hôn mê và phải thở máy vì bị khoảng 20.000 con ong tấn công cùng lúc, theo Đài Fox News hôm 31.8 dẫn lời người thân.

Lấy ong đốt khỏi người

afp/getty

Anh Austin Bellamy, 20 tuổi, lâm vào tình trạng hôn mê sâu vào tối 30.8 sau khi lỡ tay cắt trúng tổ ong trong lúc làm vườn với một người bạn.

Bellamy "đang trong bệnh viện và hiện phải thở máy”, người mẹ Shawna Carter chia sẻ trên trang tin vận động quỹ trực tuyến để chi trả tiền phí điều trị của con trai.

Cuối tuần trước, anh Bellamy đang cắt tỉa nhánh cây chanh thì vô tình cắt trúng tổ ong “sát thủ châu Phi” và bị đốt hơn 20.000 lần.

Gia đình chứng kiến cảnh tượng anh bị ong đốt thảm thương nhưng không thể can thiệp vì chính bản thân họ cũng bị bầy ong tấn công.

"Tôi cố gắng thử trèo lên thang chống vào thân cây để đến chỗ cháu tôi, nhưng không thể vì bầy ong vây lấy tôi”, người bà Phyllis Edwards kể lại.

Bên cạnh việc bị ong đốt, nạn nhân cũng nuốt khoảng 30 con ong trong cơn hỗn loạn. Các bác sĩ phải mất hơn 1 ngày để loại trừ ong khỏi cơ thể người thanh niên.

"Nhiều con ong ở trong người con tôi, và các bác sĩ phải hút chúng ra”, người mẹ nói.

May mắn là các bác sĩ điều trị cho rằng Bellamy có thể khôi phục hoàn toàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.