Bị CĐV Thái Lan yêu cầu từ chức, HLV Mano Polking đăng đàn thách thức

Giang Lao
Giang Lao
24/09/2022 09:58 GMT+7

Sau trận thua sốc của tuyển Thái Lan trước Malaysia tại King's Cup, HLV Mano Polking lên tiếng xin lỗi và nhận mọi trách nhiệm, nhưng giới CĐV nước này đang quyết liệt yêu cầu nhà cầm quân này từ chức.

Không chỉ với HLV Mano Polking, giới CĐV Thái Lan còn phản ứng rất dữ dội trên các trang mạng xã hội khi cho rằng LĐBĐ nước này (FAT) đã điều hành kém cỏi và cũng đòi ông Chủ tịch Somyot Poompanmoung từ chức.

HLV Mano Polking viết tâm thư trên mạng xã hội Instagram giải thích và cũng có phần thách thức giới CĐV Thái Lan

Instagram

Giới CĐV Thái Lan quá thất vọng vì những hứa hẹn của HLV Mano Polking và FAT cùng ông Somyot Poompanmoung, khi luôn hô hào đưa “Voi chiến” tiến đến đẳng cấp châu Á, đội trẻ dự Olympic và hướng đến World Cup. Nhưng thực tế, bóng đá Thái Lan đang thua sút toàn diện trước các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á, việc tiến lên đẳng cấp châu lục chỉ là những lời nói suông và sáo rỗng, tờ Siamsport tường thuật lại từ các bình luận của CĐV trên mạng xã hội.

Xem Thái Lan thua Malaysia tại King's Cup 2022

Từ đầu năm 2022 đến nay, các đội trẻ của Thái Lan từ lứa U.16 đến U.23 đều gây thất vọng ở các giải khu vực và châu Á, còn đội tuyển chỉ được dự vòng chung kết Asian Cup 2023 bằng vé vớt với suất áp chót 1 trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất tại vòng loại thứ 3. Ở vòng loại này hồi tháng 6, tuyển Thái Lan chỉ thắng được các đội quá yếu như Maldives và Sri Lanka trong khi thua hoàn toàn trước Uzbekistan tỷ số 0-2.

Khi đó, giới CĐV Thái Lan đã chỉ trích dữ dội đội nhà, FAT, ông Chủ tịch Somyot Poompanmoung lẫn HLV Mano Polking. Mặc dù vậy, tiếp tục đã có những hứa hẹn từ những người có trách nhiệm này, rằng ở đợt thi đấu FIFA Days trong tháng 9 này tại giải King's Cup, “Voi chiến” sẽ có sự thay đổi và lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ để cải thiện thứ hạng FIFA, hướng đến AFF Cup cuối năm và chuẩn bị cho Asian Cup 2023.

Thế nhưng, ngay trận ra quân tuyển Thái Lan với thành phần hùng hậu nhất với cả 2 ngôi sao từ Nhật Bản trở về là Chanathip Songkrasin và Supachok Sarachat đã nhận thất bại choáng váng trước đối thủ duyên nợ trong khu vực là Malaysia tỷ số 3-5 sau loạt sút luân lưu (hòa 1-1 trong giờ thi đấu chính, với tuyển Thái Lan gỡ hòa ở phút 90+5).

Tuyển Thái Lan vẫn chơi dưới sức khi gặp Malaysia

FAM

Sau trận đấu, HLV Mano Polking đã nói lời xin lỗi, nhưng đến nay giới CĐV Thái Lan vẫn chỉ trích dữ dội. Trước sức ép quá lớn, nhà cầm quân người Đức gốc Brazil đã đăng đàn viết tâm thư trên tài khoản cá nhân mạng xã hội Instagram một phần tiếp tục giải thích nguyên nhân trận thua Malaysia như đã nói, vì “Voi chiến” có một hiệp 1 chơi dưới sức và Chanathip Songkrasin rời sân sớm, hay đội nhà bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng cũng đã lấy lại sức mạnh trong hiệp 2 để gỡ hòa phút bù giờ và chỉ thua sau loạt sút luân lưu may rủi.

Mặt khác, HLV Mano Polking cũng có phần thách thức giới CĐV Thái Lan khi cho rằng: “Các bạn đã phán xét tôi chỉ sau 1 hiệp của một trận đấu. OK, bây giờ làm gì nào? Các bạn muốn tôi từ chức hoặc bỏ qua toàn bộ các thành tích trước đây mà chúng tôi từng chơi rất tốt? Thật khó hiểu, chỉ sau 1 hiệp đấu nhưng mọi người muốn làm rối tung lên. Đây là bóng đá, và đôi khi mọi sự cố đều có thể xảy ra. Tôi đã từng sử dụng Kritsada Kaman ở vị trí trung vệ, và anh ta cũng chơi vị trí này ở CLB Chonburi. Anh ta đang chơi tốt, tuyển Thái Lan vẫn còn nhiều tiền vệ xuất sắc, và tôi tin vào sự lựa chọn của mình. Tôi chịu mọi trách nhiệm khi đội nhà thua trận, và sẽ cố gắng tối đa trong trận tiếp theo để giành lại chiến thắng. Tôi yêu công việc của mình hiện nay, và sẽ tiếp tục cống hiến với mọi khả năng để giúp tuyển Thái Lan giành chiến thắng trong mọi trận đấu! Hy vọng gặp lại các bạn vào chủ nhật này (trận tranh hạng 3 giải King's Cup gặp Trinidad &Tobago lúc 17 giờ 30 ngày 25.9)”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.