Bị cắt cụt chân, cô gái được tái tạo bàn chân thành đầu gối

Ngọc Quý
Ngọc Quý
16/10/2021 09:10 GMT+7

Do mắc ung thư xương, cô Jessica Quinn ở New Zealand phải cắt cụt chân phải. Tuy nhiên, các bác sĩ không cắt hết toàn bộ chân của cô. Họ cắt ngang xương đùi rồi ghép bàn chân vào đó để tạo thành khớp gối.

Cô Jessica Quinn, 28 tuổi, sống ở New Zealand. Khi chỉ mới 8 tuổi, cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư xương hiếm gặp, theo Huffington Post.

Sau khi cắt cụt chân, các bác sĩ đã tái tạo đầu gối cho cô Jessica Quinn bằng cách ghép bàn chân vào xương đùi phải

SHUTTERSTOCK

Mọi thứ bắt đầu sau khi cô bị gãy chân. “Tôi đang chơi với chị gái và thử trò đứng bằng 2 chân trên quả bóng đá. Tôi cố giữ thăng bằng nhưng cuối cùng lại ngã và bị gãy xương đùi”, cô Quinn kể lại.

Cô được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Để điều trị vết thương, các bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật cho cô Quinn. “Họ đã mất hơn 3 tháng để điều trị gãy xương cho tôi”, cô Quinn kể lại.

Tuy nhiên, dù có điều trị nhưng vết thương lại không lành. Cô Quinn không thể bước đi vì chân rất đau. Các bác sĩ nghi ngờ có điều gì đó nghiêm trọng hơn nên đã đưa cô Quinn đi kiểm tra. Kết quả cho thấy cô mắc osteosarcoma, một dạng của ung thư xương. Chính căn bệnh này đã khiến xương đùi cô bị yếu và gãy.

Suốt những tháng sau đó, cô Quinn phải trải qua quá trình hóa trị đầy khó khăn. Lúc đó, cô Quinn chỉ mới 9 tuổi.

Dù ung thư đã được trị hết nhưng xương đùi phải của cô Quinn vẫn rất yếu. Bác sĩ đã dùng nẹp để cố định xương đùi nhưng cô Quinn vẫn bị gãy xương. Để giúp cô Quinn có thể quay lại cuộc sống bình thường và tránh nguy cơ tử vong do gãy xương, các bác sĩ phải phẫu thuật cắt xương đùi cho cô.

“Đó là lựa chọn duy nhất có thể giúp tôi thoát khỏi những phiền phức do bệnh tật và cứu mạng tôi”, cô Quinn kể lại.

Trong ca phẫu thuật này, các bác sĩ đã cắt ngang xương đùi rồi ghép bàn chân vào đó để tạo thành khớp gối cho chân giả. Nhờ ca phẫu thuật, cô Quinn có thể đi lại và sống cuộc sống bình thường.

Trước đây, cô Quinn rất thích chơi bóng rổ. Nhưng sau khi cắt cụt chân, cô không thể cùng bạn bè chơi bóng rổ cũng như các môn thể thao cường độ mạnh khác được nữa. Do đó, khi lớn lên, cô chuyển sự quan tâm của mình sang nghệ thuật và thiết kế. Hiện tại, cô là tác giả viết sách, theo Huffington Post.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.