Bị cáo buộc báng bổ, cậu bé Pakistan tự chặt tay để chuộc lỗi

17/01/2016 08:49 GMT+7

Cảnh sát Pakistan ngày 16.1 cho biết một cậu bé đã chặt đứt tay mình trong một hành động tự trừng phạt hiếm hoi sau khi bị buộc tội báng bổ, theo hãng tin DPA.

Cảnh sát Pakistan ngày 16.1 cho biết một cậu bé đã chặt đứt tay mình trong một hành động tự trừng phạt hiếm hoi sau khi bị buộc tội báng bổ, theo hãng tin DPA.

Một cậu bé Pakistan đang đọc kinh - Ảnh: AFPMột cậu bé Pakistan đang đọc kinh - Ảnh: AFP
Vụ việc trên, vốn xuất phát từ sự hiểu lầm, xảy ra tại một ngôi làng ở huyện Hujra Shah Muqeem thuộc tỉnh Punjab, miền đông Pakistan.
Muhammad Anwar, 15 tuổi, đang dự buổi giảng đạo tại một đền thờ thì viên giáo sĩ hỏi liệu có ai đang hiện diện không phải là người mến mộ thực sự nhà tiên tri của đạo Hồi hay không.
Cậu bé đã nghe lầm câu hỏi và đã nhiệt tình giơ tay, khiến những người khác buộc tội báng bổ, theo lời cảnh sát trưởng địa phương Mehr Nausher Ahmad Kathia.
Ông Kathia cho biết Anwar bị nói rằng cậu đã gia nhập hàng ngũ kẻ thù của nhà tiên tri bằng cách giơ tay, vì thế cậu thề chặt bỏ bàn tay đó.
Cậu bé trở về nhà và chặt đứt bàn tay rồi để nó lên đĩa mang đến trình viên giáo sĩ như một biểu tượng của sự hối lỗi.
Cảnh sát trưởng Kathia nói hành động cực đoan của Anwar được cha mẹ mình và dân làng hoan nghênh, coi đó là một biểu hiện của sự mến mộ dành cho nhà tiên tri.
Quan chức trên cho biết không ai trình báo vụ việc, nhưng cơ quan của ông đang tiến hành điều tra và truy tố nếu cần.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.