Bị 'bom' tin nhắn từ sim 'rác', vợ đòi ly dị chồng

02/12/2016 09:00 GMT+7

Hàng trăm tin nhắn từ một số thuê bao tự xưng là 'vợ nhỏ' của anh L. khiến mâu thuẫn gia đình ngày càng trầm trọng. Vợ anh L. chịu không nổi đã nộp đơn ra tòa đòi ly dị.

Hơn 1 năm qua, vợ chồng anh L.N.D.L (ngụ tại P.Phú Trung, Q.Tân Phú, TP.HCM) liên tục nhận được hàng trăm tin nhắn "khủng bố" từ số thuê bao 0122xxxxxxx của một người lạ tự xưng là "vợ nhỏ của anh L." khiến mâu thuẫn gia đình ngày càng trầm trọng, vợ anh chịu không nổi đã nộp đơn ra tòa đòi ly dị.
Theo trình bày của anh L. với PV Thanh Niên, suốt 1 năm qua, cứ vài ba hôm thì điện thoại của anh và vợ anh lại nhận vài tin nhắn từ số điện thoại trên với nội dung người này nói là vợ nhỏ của anh và còn có một đứa con riêng.
Anh L. kể: Có hôm tôi đang họp phụ huynh thì nhận được tin nhắn: "Trời mưa buồn quá, anh về với mẹ con em đi", có khi lại nhắn: "Nhớ anh qua, sao lâu rồi anh không về với mẹ con em"… Những tin nhắn như vậy cứ xuất hiện liên tục khiến vợ chồng anh thường xuyên xảy ra cãi vã.
Điều lạ là những chuyện riêng tư trong nhà của hai vợ chồng dường như người kia đều biết hết. Có hôm giận vợ quá, anh L. tính về quê bố mẹ vài hôm. Nhưng khi vừa xách ba lô ra khỏi nhà thì ngay lập tức vợ anh lại nhận được tin nhắn từ số điện thoại kia: "Tối nay anh L. ngủ với mẹ con em, chị đừng buồn nha".
Chị N.T.K.T, vợ anh L. cũng bức xúc cho biết có ngày chị nhận được 2, 3 tin nhắn như vậy. "Dù vợ chồng sống với nhau mấy chục năm rồi, tin nhau là chính nhưng cứ nhận tin nhắn như vậy suốt cũng phải suy nghĩ nhiều". Từ đó, mối quan hệ vợ chồng cứ ngày càng căng thẳng, vợ chồng gây lộn suốt ngày. Hai đứa con của anh chị cũng bị ảnh hưởng, học hành sa sút.
Bực quá, nhiều lần anh L. gọi đến số điện thoại kia để làm rõ thì cuộc gọi lại được chuyển tiếp đến số điện thoại của vợ anh. Còn nếu dùng điện thoại vợ anh gọi vào thì cuộc gọi lại được chuyển tiếp đến số của anh L.. Không tìm ra được thủ phạm, anh L. không thể nào giải thích được cho vợ hiểu, mâu thuẫn lại càng chồng chất nên cách đây vài hôm, vợ anh đã nộp đơn ra tòa đòi ly hôn.
Quá bức xúc, anh L. đã khiếu nại đến nhà mạng thì được biết số điện thoại kia không có người đăng ký (sim "rác"). Hơn thế nữa, người dùng sim "rác" này lại sử dụng dịch vụ chuyển tiếp cuộc gọi đến 2 số điện thoại của hai vợ chồng anh L.. Vì vậy mới có chuyện anh L. gọi vào số này thì vợ anh nhấc máy, còn vợ gọi vào thì điện thoại anh L. lại đổ chuông.
Trao đổi với PV Thanh Niên, anh L. bức xúc: "Tại sao khi tôi đăng ký sử dụng điện thoại thì nhà mạng lại yêu cầu tôi cung cấp giấy tờ đầy đủ mà khi có một số điện thoại lạ nào đó tự ý chuyển tiếp cuộc gọi đến số điện thoại của vợ chồng tôi thì nhà mạng không thèm thông báo cho tôi một lời".
Anh L. khẳng định sau khi anh khiếu nại, nhà mạng đã cắt số điện thoại kia, đồng thời cam kết sẽ chặn không cho bất cứ số thuê bao nào tự ý chuyển cuộc gọi đến số điện thoại của hai vợ chồng anh nữa.
Tuy nhiên, anh L. vẫn chưa đồng ý với cách giải quyết trên vì hậu quả mà anh gánh chịu quá lớn, chỉ vì tin nhắn từ số điện thoại "rác" mà vợ chồng xào xáo, hạnh phúc gia đình có nguy cơ đổ vỡ.
"Có lẽ trong quá trình làm ăn có những va chạm nào đó và có người đã cố tình phá hoại gia đình tôi", anh L. nói và cho biết sẽ tiếp tục nộp đơn lên cơ quan công an nhờ can thiệp.

tin liên quan

Xóa sổ sim 'rác'
Theo cam kết của 5 nhà mạng, kể từ hôm nay (1.11), sim “rác” sẽ bị thu hồi. Người dân kỳ vọng cam kết này được thực hiện nghiêm túc, để họ không còn phải chịu cảnh tin nhắn rác khủng bố ngày đêm...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.