Bị bỏ rơi giữa đường, bố ôm thi thể con gái đi bộ

05/09/2016 21:06 GMT+7

Câu chuyện một gia đình ôm thi thể con gái đi bộ về nhà vì bị xe cứu thương bỏ rơi giữa đường đang khiến dư luận bức xúc trong nhiều ngày qua.

Theo India Express, sự việc gây phẫn nộ xảy ra ở quận Kalahandi thuộc bang Orissa, Ấn Độ khi một tài xế của xe cứu thương bệnh viện Mithali bị tố là đã bỏ rơi một cặp vợ chồng cùng thi thể con gái giữa đường.Nguồn tin cho biết, bé gái Barsha Khemudu, 7 tuổi được đưa tới bệnh viện Mithali trong tình trạng sức khỏe yếu. Tuy nhiên, tại đây, các bác sĩ cho biết sức khỏe của bé gái đang ngày một nặng hơn nên buộc phải chuyển tới bệnh viện tuyến trên thuộc quận Malkangiri.
Để thực hiện việc điều chuyển bệnh nhận, phía bệnh viện Mithali đã cử một xe cứu thương chở gia đình bé gái. Tuy nhiên, bệnh nhi Barsha Khemudu đã bị tử vong ngay trên đường di chuyển tới bệnh viện lớn.
Điều đáng nói là ngay sau khi bệnh nhân tử vong, tài xế xe cứu thương đã ngay lập tức yêu cầu người nhà cùng thi thể bệnh nhân xuống xe.
“Tài xế đã bắt chúng tôi xuống khỏi xe cứu thương ngay sau khi ông ấy biết con gái tôi bị tử vong trên đường”, Dinabandhu Khemudu, cha của bé gái nghẹn ngào kể.
Sự việc được đưa ra ánh sáng khi người dân địa phương bắt gặp cảnh ông Dinabandhu Khemudu và vợ ôm xác con gái đi bộ về nhà. Sau khi nhận được thông báo về sự việc, cơ quan y tế địa phương đã điều một chiếc xe khác chở gia đình ông Dinabandhu Khemudu về nhà.
Cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc điều tra và yêu cầu giám đốc y tế bệnh viện Mithali trả lời về việc này. Được biết, vào thời điểm đưa bệnh nhi chuyển viện, trên xe cứu thương có một dược sĩ và một hộ lý của bệnh viện.
“Đây có thể nói là một sơ suất nhưng là sơ suất bất hợp phát của người lái xe cứu thương. Chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý nghiêm đối với người có trách nhiệm trong vụ việc. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã hỗ trợ tài chính cho gia đình bệnh nhân ”, đại diện cơ quan chức năng quận Malkangiri phát biểu.
Cách đây không lâu, một người đàn ông ở bang Odisha cũng đã phải ôm thi thể vợ đi bộ về nhà do bệnh viện không nhất trí chở gia đình do không đủ tiền thuê xe. Khi đi bộ được 10km, người dân địa phương đã thông báo cho chính quyền địa phương. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã sắp xếp một xe cứu thương chở giúp gia đình người đàn ông này về nhà.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.