Bị ba mẹ la, bé trai 13 tuổi ở TP.HCM lấy 100.000 đồng rồi bỏ nhà đi

24/09/2022 14:36 GMT+7

Nhiều lần bỏ học đi chơi game , em Lê Bảo Nam (13 tuổi) bị ba mẹ trách, sau đó em bỏ nhà đi biệt tích. Những ngày qua, ba mẹ em đi khắp TP.HCM tìm kiếm con trai nhưng không có tung tích.

Tâm sự với Thanh Niên, anh Lê Văn An (44 tuổi, ba Bảo Nam) không giấu được sự lo lắng. Người cha kể thời gian qua, Nam nhiều lần bỏ học đi chơi game khiến gia đình hết sức lo lắng. Vì thương con, ba mẹ khuyên nhủ, dạy dỗ con tập trung học hành.

Ngày 16.9, vì ba mẹ la, Nam lấy 100.000 đồng rồi rời nhà trọ trên đường 60 P.Thảo Điền (TP.Thủ Đức, TP.HCM) bỏ đi rồi biệt tăm luôn từ đó. Theo mô tả, cậu bé cao chừng 1m64, da ngăm đen, lúc đi mặc áo khoác xám đen quần đùi xanh.

Bảo Nam bỏ nhà đi nhiều ngày nay
gia đình cung cấp

Từ ngày con bỏ đi, vợ chồng anh An bỏ hết công việc để tìm kiếm con trai. Gia đình cũng báo với chính quyền địa phương cũng như nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng mạng, song tới nay vẫn chưa có tin tức của con.

Chị Bùi Thị Thảo (35 tuổi, mẹ Bảo Nam) tâm sự gia đình chị từ quê lên TP.HCM, chị làm công nhân may mặc, anh làm tài xế để kiếm tiền nuôi 2 con nhỏ. Thời gian qua, thấy con mê game bỏ bê việc học, anh chị hết sức lo lắng. Nay, con trai lại “mất tích” suốt nhiều ngày liền nên lòng chị như lửa đốt, sợ con bị người lạ dụ dỗ.

“Nếu con có đọc được những dòng này thì về nhà với ba mẹ đi con, ba mẹ không trách hay giận gì con hết. Chỉ cần con về tới bình an thôi”, chị Thảo nhắn nhủ.

Ai có tin tức của Bảo Nam vui lòng liên hệ với anh An qua số điện thoại 0976292411. Gia đình vô cùng biết ơn!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.