Bệnh nhi háo hức nhận quà trước ngày tựu trường: 'Em sẽ học thật tốt'

Huy Đạt
Huy Đạt
24/08/2023 18:26 GMT+7

Được nhận cặp sách, sách vở, dụng cụ học tập… chuẩn bị cho ngày tựu trường, các bệnh nhi ở Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng rất hào hứng và dường như quên đi nỗi đau bệnh tật.

Nước mắt lăn dài khi con đòi đến trường

Những ngày này, phố phường Đà Nẵng nhộn nhịp khi các bậc phụ huynh dắt con đi mua sắm sách vở, dụng cụ học tập để chuẩn bị cho ngày tựu trường. Riêng với những bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, các em vừa thiếu may mắn khi không được theo chân mẹ đi mua sắm sách vở hay may những bộ quần áo mới, mà phải chống chọi với bệnh tât.

Theo chân đoàn thiện nguyện Quỹ Hoa hướng dương đến thăm các "chiến binh nhí" trước thềm năm học mới, chúng tôi mới cảm nhận được hết nỗi háo hức đang kìm nén.

Những món quà nhỏ bao gồm cặp sách, sách vở, dụng cụ học tập được các bạn học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Sky-Line Đà Nẵng trao tặng như tiếp thêm sức mạnh, giúp các bệnh nhi vượt qua khó khăn và vững tin hơn trên hành trình chiến thắng bệnh tật.

Quên mệt mỏi vì bệnh tật bệnh nhi háo hức nhận cặp sách tựu trường - Ảnh 1.

Học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Sky-Line Đà Nẵng vui chơi cùng các bệnh nhi tại BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

HUY ĐẠT

Gương mặt mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, chị Trương Thị Cúc (trú huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) chậm rãi bồng đứa con 6 tuổi mắc bệnh ung thư máu đến nhận quà. Trước đó, khi có lịch hóa trị cho con, chị đã cùng con lên tàu vượt biển vào cảng Sa Kỳ, sau đó chờ đón xe đò ra TP.Đà Nẵng. Để đến được BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, nếu tính luôn cuốc xe ôm thì mẹ con chị phải đi hết 3 chặng đường.

Ròng rã cùng con chiến đấu với bệnh tật đến nay đã hơn 2 năm khiến người mẹ U.40 này dần kiệt sức, thế nhưng tình mẫu tử thiêng liêng khiến chị luôn phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho con trai.

Ở quê nghèo huyện đảo Lý Sơn, vợ chồng chị làm nông vất vả. Sinh được 2 con trai, niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ tưởng đã trọn vẹn, cho đến khi phát hiện con trai nhỏ bị ung thư máu lúc lên 3 tuổi...

Quên mệt mỏi vì bệnh tật bệnh nhi háo hức nhận cặp sách tựu trường - Ảnh 2.

Chị Trương Thị Cúc (phải) bồng con trai đến nhận quà

HUY ĐẠT

"Chồng tôi ở nhà lao động kiếm tiền và chăm sóc đứa lớn, còn tôi đi theo con chữa trị bệnh tật mấy năm trời. Đất đai ruộng vườn cũng bỏ hoang hết. Mỗi lần lên tàu vượt biển, đón xe ra Đà Nẵng, đường sá xa xôi vất vả lắm…", chị Cúc tâm sự.

Nhận quà tặng, chị xúc động: "Phải chi cháu không đau ốm thì giờ này chắc cũng sẽ chuẩn bị đến trường với bạn bè. Vợ chồng tôi tính điều trị hết đợt hóa liệu này về sẽ xin cho con đến trường, để cháu được vào học lớp 1".

Đứng nép mình sau vách ngăn để nhìn con từ xa, chị Đặng Thị Nhất Hạnh (quê H.Quế Sơn, Quảng Nam) nước mắt lưng tròng khi thấy con trai cười hồn nhiên nhận quà.

Chị Hạnh tâm sự, mỗi đợt điều trị hóa liệu, con trai cứ đòi về nhà để được đến trường, thăm các bạn. "Có lần vừa điều trị, con trai đòi về nhà để đến trường thăm thầy cô, bạn bè. Tôi chở con đi xe máy từ TP.Đà Nẵng về quê để cháu thăm bạn mà nước mắt cứ chảy dài", chị xúc động.

Quên mệt mỏi vì bệnh tật bệnh nhi háo hức nhận cặp sách tựu trường - Ảnh 3.

Chị Đặng Thị Nhất Hạnh cho biết sẽ chở con về quê để cháu được nhập học, dự khai giảng lớp 6

HUY ĐẠT

"Chiến binh nhí" hào hứng chờ ngày đến trường

Đầu tháng 9 này, con trai chị Hạnh sẽ chuyển cấp, lên lớp 6. Vì vậy, cậu học trò 12 tuổi đang rất háo hức chờ đợi ngày tựu trường. Khi được nhận quà là cặp, sách vở… trước thềm năm học mới, ngay tại bệnh viện, cậu học trò quê Quảng Nam như có thêm động lực vượt qua nỗi đau bệnh tật.

"Khi được bác sĩ đồng ý, tôi hứa với con sẽ chở về quê để cháu đến trường, đi học và có nhiều niềm vui gặp gỡ bạn bè, thầy cô", chị Hạnh nói.

Quên mệt mỏi vì bệnh tật bệnh nhi háo hức nhận cặp sách tựu trường - Ảnh 4.

Các bệnh nhi vui mừng khi được nhận quà là cặp sách, sách vở, dụng cụ học tập

HUY ĐẠT

Khuôn mặt cháu H. (con chị Hạnh) lộ rõ hạnh phúc khi được nhận quà từ các bạn cùng trang lứa. Mặc dù trải qua 4 năm hứng chịu đau đớn vì căn bệnh hiểm nghèo, em vẫn luôn tỏ ra là một đứa trẻ mạnh mẽ, lễ phép.

"Em rất vui khi được gặp gỡ, trò chuyện với các bạn ở TP.Đà Nẵng. Tuy gặp nhau thời gian ngắn nhưng chúng em rất vui vẻ. Cảm ơn tình cảm của các bạn. Em sẽ đến lớp và học thật tốt trong năm học mới", H. cười.

Quỹ Hoa hướng dương được thành lập từ Hệ thống giáo dục Sky-Line, do bà Lê Thị Nam Phương sáng lập, hướng đến đối tượng là các bệnh nhi ung thư trên địa bàn Quảng Nam và TP.Đà Nẵng. Quỹ đã nhận được sự hưởng ứng từ học sinh, giáo viên, nhân viên, phụ huynh toàn hệ thống. Hơn 10 năm qua, Quỹ Hoa hướng dương TP.Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động rất ý nghĩa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.