Bệnh nhân 'xóm chạy thận' oằn mình chống chọi với nắng nóng đầu hè

07/05/2023 10:26 GMT+7

Dưới cái nóng 38 - 39 độ C đầu mùa hè ở Hà Nội, cuộc sống của nhiều bệnh nhân ở "xóm chạy thận" đã vất vả càng khó khăn, khổ sở hơn.

Ngõ 121 đường Lê Thanh Nghị (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) xưa nay được biết đến là "xóm chạy thận". Đây là nơi sinh sống của hơn 100 bệnh nhân sống từ năm này qua năm khác.

Bệnh nhân 'xóm chạy thận' oằn mình chống chọi với nắng nóng đầu hè - Ảnh 1.

Xóm chạy thận những ngày Hà Nội nắng nóng

ĐÌNH HUY

Những người bệnh đa số đã lớn tuổi, đến từ nhiều địa phương khác nhau nhưng hầu hết đều có chung hoàn cảnh là nghèo khó và mắc căn bệnh suy thận, phải lọc máu hàng tuần để kéo dài sự sống. Một tuần mỗi người phải chạy thận 3 buổi.

Tranh thủ những ngày không đi chạy thận, những người còn khoẻ vẫn tìm chỗ bán trà đá vỉa hè, chạy xe ôm, rửa bát đĩa thuê kiếm thêm tiền mua bó rau miếng đậu. Người yếu hơn thì quanh năm với 4 bức tường nơi phòng trọ nhỏ hẹp. Từ đầu mùa hè, những bệnh nhân này đã phải đối mặt với cái nắng 38 - 39 độ của Hà Nội.

Liên tục lau người bằng khăn ướt

Sống ở "xóm chạy thận" được 7 năm, chị Đặng Thị Xiêm (28 tuổi, quê Nam Định) chia sẻ, thời tiết nóng bức của Hà Nội vẫn là nỗi khiếp sợ đối với chị. Nhiều hôm nắng nóng ở nhà không ngủ được, chị đành tranh thủ chợp mắt ở bệnh viện sau khi chữa bệnh.

Nói về kinh nghiệm chống nóng trong những ngày thời tiết khắc nghiệt, chị Xiêm cho biết, trong phòng luôn có sẵn chậu nước và khăn, ngoài ra chị còn mua thêm máy phun sương để phòng được mát hơn.

"Những ngày Hà Nội nóng 38 - 39 độ, để nằm nghỉ được trong phòng, cứ 15 - 30 phút lại phải dậy lau người 1 lần, ngoài ra còn dùng nước hắt vào mái và tường của phòng trọ để giảm nhiệt độ", chị Xiêm nói.

Cách phòng chị Xiêm không xa là căn phòng của bà Vũ Thị Ngát (67 tuổi, quê Nam Định). Cách đây 8 năm, bà từ quê lên Hà Nội chăm chồng bị bệnh và thuê một căn phòng nhỏ, sống tạm qua ngày ở "xóm chạy thận".

Bệnh nhân 'xóm chạy thận' oằn mình chống chọi với nắng nóng đầu hè - Ảnh 2.

Con trai cả của bà Ngát thường xuyên phải lau đầu, nhúng ướt khăn

ĐÌNH HUY

Gần đây, người con trai cả cũng tranh thủ phụ mẹ chăm sóc bố. Trong căn phòng vỏn vẹn chưa đầy 10 m2, 3 người chật vật chống chọi với nắng nóng.

Bà Ngát cho biết, do phòng nhỏ, 3 người ở nên rất bí bách. "Thời tiết này đúng là cực hình, tôi đang khỏe mạnh mà không thể chịu nổi mà huống chi là những người có bệnh", bà Ngát nói.

Phòng trọ như cái lò... không ngủ được

Trong căn phòng rộng chừng 6 m2, bà Hứa Thị Vinh, 73 tuổi (quê tỉnh Cao Bằng), đang dùng bữa. Trời nóng khiến người bà ướt như vừa đi tắm. Vừa ăn, bà lại vừa lấy chiếc khăn ướt rồi trùm lên đầu cho hạ nhiệt.

Bệnh nhân 'xóm chạy thận' oằn mình chống chọi với nắng nóng đầu hè - Ảnh 3.

Dù nắng nóng nhưng những người bệnh vẫn giữ cho mình sự lạc quan

ĐÌNH HUY

"Nắng nóng quá, phòng trọ tôi lại còn chật hẹp nên rất ngột ngạt, ban đêm cũng không thể ngủ nổi. Nắng nóng vậy, cơm nước cũng không nuốt được", bà Vinh nói.

Bà Vinh cho hay, nửa cuộc đời đi chạy thận, hôm nay phải lo tiền thuốc thang, ngày mai lo ăn uống nên có chỗ ngủ, nghỉ là đã tốt lắm rồi.

Bệnh nhân 'xóm chạy thận' oằn mình chống chọi với nắng nóng đầu hè - Ảnh 4.

Bà Vinh dùng bạt che ánh nắng hắt xuống cửa phòng

ĐÌNH HUY

Ở xóm chạy thận, phòng trọ của bà Vinh được coi là "sang" hơn những phòng khác bởi được lắp điều hòa nhưng theo lời của người phụ nữ 73 tuổi, chiếc điều hòa chỉ để cho đẹp chứ ít khi sử dụng.

"Mang tiếng là phòng có điều hòa nhưng không dám bật bởi rất tốn tiền điện. Khi nào nóng quá, không chịu được nữa thì chúng tôi mở chừng 30 phút cho phòng đỡ nóng thôi, tiết kiệm được khoản nào hay khoản đấy...", bà Vinh nói.

Bệnh nhân 'xóm chạy thận' oằn mình chống chọi với nắng nóng đầu hè - Ảnh 5.

Ở trong nhà, bà Vinh vẫn phải trùm thêm khăn ướt

ĐÌNH HUY

Khổ ải nhà 6 người chen chúc trong 3 mét vuông mùa nóng kỷ lục: ‘Nóng muốn chết’

Ông Mai Anh Tuấn (47 tuổi, quê ở H.Ba Vì, Hà Nội), Trưởng xóm chạy thận, cho biết xóm có 121 bệnh nhân, do đa số đều có hoàn cảnh khó khăn. "Mùa nắng nóng là ám ảnh đối với xóm trọ của chúng tôi, ở trong phòng thì không khác gì cái lò, nhiều người tối đến không ngủ được đành phải ra ngoài nói chuyện cả đêm", ông Tuấn nói.

Nghe chuẩn bị có không khí lạnh tràn về miền Bắc, những người bệnh ở "xóm chạy thận" vừa mừng vừa lo. Mừng vì chuẩn bị trải qua chuỗi ngày "ám ảnh" bởi nắng bức, lo vì bây giờ chỉ mới đầu hè, vẫn còn nhiều đợt nắng nóng đang đợi họ.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.