Bệnh nhân ung thư vẽ những ước mơ

Lê Cầm
Lê Cầm
18/10/2023 08:21 GMT+7

Chiều 17.10, tại Viện Ung bướu và Y học hạt nhân, Bệnh viện Quân y 175, bà V.T.B.N (57 tuổi, quê Khánh Hoà) cầm cọ ngồi trước khung tranh cùng 50 bệnh nhân khác vẽ những bức tranh thật đẹp theo trí tưởng tượng của mình.

Bà N. cho biết cứ khoảng 3 tuần, bà lại khăn gói vào TP.HCM để điều trị ung thư vú. Cách đây hai năm, bà được phát hiện có khối u ở vú và đã được phẫu thuật. Tuy nhiên, sau đó nghĩ đã khỏi bệnh và điều kiện đi lại xa, nên bà không vào TP.HCM để thăm khám chuyên khoa định kỳ. Tháng 5.2023, khi thấy tình trạng ho nhiều, bà đến Bệnh viện Quân y 175 thăm khám thì được phát hiện bệnh đã di căn vào phổi. Hiện bà đã được hóa trị 6 lần.

"Đợt này tôi vào TP.HCM để thực hiện lần hóa trị tiếp theo. Tôi rất bất ngờ khi bệnh viện tổ chức hoạt động vẽ tranh cho bệnh nhân rất ý nghĩa thế này. Tôi làm nghề thợ may nên từng vẽ trên quần áo nhưng vẽ tranh thì đây là lần đầu tiên, cảm giác rất háo hức", bà N. chia sẻ.

Bệnh nhân ung thư hóa họa sĩ vẽ những ước mơ - Ảnh 1.

Các bệnh nhân ung thư tự tay vẽ những bức tranh

LÊ CẦM

Ở một góc khác, bà N.T.K (62 tuổi, quê Quảng Ngãi) cũng say sưa với bức tranh của mình. Hiện bà đang chăm chồng điều trị ung thư phổi giai đoạn 4 tại Viện Ung bướu và Y học hạt nhân, Bệnh viện Quân y 175.

"Bà vẽ bức tranh về một ngôi nhà êm ấm có vườn cây, hoa cỏ, các thành viên trong gia đình sum vầy. Thông qua bức tranh bà mong muốn ông mau khoẻ để có thể về với gia đình", bà K. bày tỏ.

Trong khi đó, bà N.N.P (54 tuổi, Cái Bè, Tiền Giang), bệnh nhân ung thư vú, vừa vẽ hoa hướng dương vừa mỉm cười rồi thầm thì "Cố lên, cố lên!". Tinh thần lạc quan vui vẻ của bà P. dường như lan sang các bệnh nhân khác đang ngồi cùng. 

Hơn 50 bệnh nhân và nhân viên y tế đã hòa mình vào trong không gian với tiếng nhạc thiền với những nét vẽ, tô màu đầy màu sắc. Các bệnh nhân như quên đi những đau đớn của bệnh tật, trở thành những người nghệ sĩ say sưa, bay bổng cùng những nét vẽ nghệ thuật.

Bệnh nhân ung thư hóa họa sĩ vẽ những ước mơ - Ảnh 2.

Bà N. tô vẽ bông hoa hướng dương rực rỡ

LÊ CẦM

Đại tá - tiến sĩ Đào Tiến Mạnh, Giám đốc Viện Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Quân y 175), cho biết sức khỏe tinh thần ngày càng được chú trọng trong việc chăm sóc sức khỏe toàn diện cho con người. Đặc biệt, ở môi trường bệnh viện, nhất là các bệnh nhân đang điều trị ung thư, thì sức khỏe tinh thần cũng cần được quan tâm. Trong quá trình chiến đấu với bệnh tật, chúng tôi luôn chăm sóc toàn diện cả về thể chất và tinh thần cho các bệnh nhân, kết nối để tổ chức những hoạt động nâng cao tinh thần cho bệnh nhân trong đó có hoạt động workshop vẽ tranh thư giãn. 

Nhằm hưởng ứng Ngày quốc tế Chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc cuối đời cho bệnh nhân ung thư (14.10) và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20.10), Viện Ung bướu và Y học hạt nhân, Bệnh viện Quân y 175 tổ chức buổi vẽ tranh thư giãn với chủ đề "Tô màu niềm tin" cho bệnh nhân ung thư và nhân viên y tế.

"Tôi mong rằng với chủ đề "Tô màu niềm tin", các sắc màu sẽ giúp thắm tô lại những khát vọng, tiếp thêm nguồn sức mạnh cho các bệnh nhân trong hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư", tiến sĩ Mạnh chia sẻ.

Sau hơn 1 giờ sáng tạo, các tác phẩm tranh đã hoàn thành. Tất cả các bệnh nhân và nhân viên y tế đều hân hoan, vui mừng với tác phẩm của mình.

Bệnh nhân ung thư hóa họa sĩ vẽ những ước mơ - Ảnh 4.

Thầy đồ Nguyễn Hồng Sơn tặng chữ "Vạn sự bình an" cho người nhà bệnh nhân ung thư

LÊ CẦM

Ngoài ra, chương trình cũng trao tặng 100 phần quà cho các bệnh nhân khó khăn, 50 phần quà, 100 bó hoa len, viết tặng chữ thư pháp cho các bệnh nhân và nhân viên y tế nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.