Bên trong pháo đài bí mật của Tổng thống Zelensky

30/03/2022 15:45 GMT+7

“Chào mừng tới pháo đài”, một trợ lý của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với những phóng viên vừa bước qua cánh cổng để đến nơi ở và làm việc bí mật của nhà lãnh đạo Ukraine giữa chiến sự.

Nhà báo Oliver Carroll của tờ The Economist là một trong những người đến đó và kể lại vào ngày 27.3.

Khi cánh cổng màu trắng mở ra, những bao cát và cây vân sam xuất hiện. Lính bắn tỉa được bố trí khắp trái, phải, trên, dưới, bên cạnh đó là hệ thống phòng không cùng những khối kim loại khổng lồ.

Khi cánh cổng đóng lại, một binh sĩ cầm theo vertushka màu đỏ, chiếc điện thoại bảo mật có từ thời Xô Viết, và bắt đầu xin lệnh. Nhóm phóng viên di chuyển bằng lối đi bên cạnh, sau đó được đưa vào phía trong thông qua một hành lang và cầu thang tối om, từ đó tiến sâu vào trung tâm chỉ huy hoạt động thời chiến của Ukraine.

Phải mất tới gần một tiếng đồng hồ, nhóm phóng viên mới có thể đến khu vực mà Tổng thống Zelensky ở, dù thông thường khoảng cách chừng đó chỉ cần đi 10 phút. Trên đường đi là nhiều chướng ngại vật được dựng lên để chống tăng cũng như lính gác và các trạm kiểm soát cẩn mật.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Chụp màn hình THE Economist

Khi vào tới khuôn viên nơi ông Zelensky ở, nhóm phóng viên được yêu cầu bỏ lại toàn bộ điện thoại, bút và thiết bị điện tử - tất cả mọi thứ có thể dùng để định vị vị trí nơi đang đứng. Sau đó, ai cũng phải kiểm tra bằng máy quét an ninh.

Tiếp đó, nhóm được đưa đi qua tiếp hành lang tối om để vào phòng tình huống – nơi đặt đầu não chỉ huy. Căn phòng có bàn trắng, ghế tựa và những màn hình lớn. Thoạt nhìn giống như phòng họp bình thường nhưng mỗi bên đều có biển chữ màu vàng và xanh dương với nội dung: Văn phòng của Tổng thống Ukraine. Nơi này giống hình ảnh xuất hiện trong các bài đăng của ông Zelensky trong những tuần vừa qua.

Volodymyr Zelensky - hình mẫu "tổng thống thời chiến" mạnh mẽ phủ sóng mạng xã hội

“Nghiêm! Chú ý!”, một binh sĩ bước vào phòng hô lớn. Khoảng 10 giây sau, Tổng thống Zelensky xuất hiện cùng một số cận vệ mang súng. Theo nhà báo Oliver Carroll, nhà lãnh đạo Ukraine trông có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn bình tĩnh. Ông bắt tay mọi người, thậm chí còn ôm một người và giao tiếp bằng mắt. Ông Zelensky ngồi ở đầu bàn, tự rót nước vào ly nhựa và bắt đầu nói chuyện.

Khi được hỏi ông cần gì nhất từ phương Tây, nhà lãnh đạo Ukraine ngay lập tức trả lời: “Thứ nhất là máy bay, thứ hai à thực ra cũng là thứ nhất luôn là xe tăng”. Khi được hỏi một chiến thắng cho Ukraine sẽ như thế nào, ông Zelensky nhíu máy và suy nghĩ khoảng 7 giây trước khi đưa ra câu trả lời. Ông nói: “Chiến thắng là có thể cứu được nhiều mạng sống nhất có thể”.

“Tôi không ngờ nó lại khó khăn như thế này. Bạn không thể tưởng tượng nổi nó ra sao và phải làm gì khi là tổng thống. Tôi không phải anh hùng”, ông Zelensky nói với phóng viên.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhiều lần nhắc tới từ trung thực: “Bạn phải trung thực thì người ta mới tin bạn. Không cần cố, cứ là mình là được”. Ông cũng cho biết mình không chỉ ở trong văn phòng mà còn ra ngoài để biết chuyện gì đang xảy ra.

Quyền lực mềm: giấc ngủ ngon với gối 'Zelensky'

Liên quan đến cuộc phỏng vấn, ban đầu cũng không suôn sẻ do người phiên dịch của tổng thống không có mặt vì bận gọi điện. Ông Zelensky ứng biến bằng cách nói với phóng viên rằng: “Nếu bạn hỏi bằng tiếng Nga thì tôi sẽ trả lời bằng tiếng Nga, còn nếu bằng tiếng Anh, tôi sẽ trả lời bằng tiếng Ukraine”. Sau đó, trợ lý của ông đề nghị ông nói bằng tiếng Ukraine và ông đồng ý. Dù vậy, thỉnh thoảng, ông Zelensky cũng có nói một chút tiếng Anh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.