Bé trai 1 tuổi bị bỏ rơi tại hội chợ với bức thư 'mẹ ngàn lần xin lỗi con'

31/08/2017 15:35 GMT+7

Sáng nay 31.8, ông Đỗ Đăng Sửu, Chủ tịch UBND xã Tiến Thắng (huyện Mê Linh, Hà Nội), cho biết trên địa bàn vừa phát hiện một bé trai bị mẹ bỏ rơi tại hội chợ, bên cạnh có một bức thư.

Theo ông Sửu, tối 30.8, tại sân vận động xã Tiến Thắng tổ chức hội chợ xúc tiến thương mại. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, khi hội chợ sắp tan, người dân phát hiện một bé trai khoảng 1 tuổi ngồi bên cạnh chiếc xe tải, quấn chăn quanh người.
"Một người dân trong xã đã đưa cháu bé về nhà để chăm sóc trong đêm, đến sáng nay 31.8, người này đã đến chính quyền xã trình báo về vụ việc", ông Sửu cho hay.
Cũng theo ông Sửu, thời điểm phát hiện cháu bé bị bỏ rơi, bên cạnh có hộp sữa do người mẹ để lại cùng một bức thư với nội dung: "Tôi sinh con ra nhưng vì hoàn cảnh gia đình và do lầm lỡ mà không có điều kiện nuôi con. Tôi phải bỏ lại con ở đây mong ai đó giúp đỡ nuôi con tôi thành người. Tôi xin thành tâm cảm ơn suốt đời”.
Người mẹ trẻ tiếp tục viết trong bức thư: "Ngàn lần xin lỗi con, sau này con lớn lên tha thứ cho mẹ. Mẹ mong con sẽ gặp một gia đình tử tế, nuôi dạy con thành người. Tạm biệt con”.
Vị chủ tịch xã cho biết, bước đầu xác định cháu bé sinh 8.2016, hiện xã đã đưa cháu bé đến cơ sơ y tế tại địa phương để kiểm tra sức khỏe, đồng thời thông báo rộng rãi thông tin để tìm người thân cho cháu bé.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.