Bé gái gửi thư đề nghị Tổng thống Obama in hình phụ nữ lên tiền

01/04/2015 16:50 GMT+7

(TNO) 'Hầu hết các nước đều chọn hình đàn ông để in lên tiền giấy, đồng xu. Vậy tại sao phụ nữ lại không được in hình trên đó”, câu hỏi được trích từ bức thư của bé Sofia, 9 tuổi gửi cho Tổng thống Mỹ Barack Obama.

(TNO) “Hầu hết các nước đều chọn hình đàn ông để in lên tiền giấy, đồng xu. Vậy tại sao phụ nữ lại không được in hình trên đó”, câu hỏi được trích từ bức thư của bé Sofia, 9 tuổi gửi cho Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Cô bé Sofia 9 tuổi và bức thư tay gửi ông Obama - Ảnh chụp màn hình tờ Time
Tờ Time ngày 31.3 đăng tải độc quyền nội dung bức thư ấn tượng của cô bé Sofia gửi cho ông Obama vào năm ngoái, đồng thời công bố bức thư hồi âm tràn đầy tình cảm của tổng thống dành cho cô bé.
Sofia viết thư cho ông Obama vào năm ngoái, khi cô bé đang học lớp 3, thắc mắc vì sao trên những tờ đô la, đồng xu Mỹ chỉ toàn hình những người đàn ông.
“Thưa ngài tổng thống. Con đang học về Ann Hutchinson, một người phụ nữ vĩ đại đã đứng lên đấu tranh cho quyền phụ nữ. Con thấy rằng hầu hết đều chọn hình đàn ông để in lên tiền và đồng xu. Nhưng tại sao phụ nữ lại không được in hình lên đó. Sau đây là danh sách những người phụ nữ mà con đề nghị được in lên tiền...”, Time trích một đoạn trong thư của Sofia gửi Tổng thống Mỹ.
Một thời gian sau, Sofia dường như quên đi sự việc này cho đến khi Tổng thống Obama nhắc đến “lá thư đặc biệt” từ một bé gái trong bài diễn văn của ông và khen ngợi “đây là một ý tưởng hay”.
Vào tháng 2, Sofia đã nhận được bức thư hồi âm của ông Obama với những lời lẽ yêu thương và trân trọng. Đồng thời, tổng thống cũng mời cô bé đến Nhà Trắng, chung vui ngày Lễ Phục sinh cùng gia đình ông Obama vào năm nay.
Trong bức thư, Tổng thống Obama viết:
“Sofia thân mến. Một lời hồi âm muộn cho ý tưởng tuyệt vời của cháu vào mùa hè năm ngoái. Danh sách những người phụ nữ cháu đề nghị rất ấn tượng và cháu cũng là một người như vậy.
Ta sẽ cố gắng làm việc để xây dựng một đất nước có đầy đủ quyền bình đẳng cho phụ nữ và ta hi vọng cháu cũng sẽ tiếp tục quan tâm đến vấn đề này.
Nếu cháu tiếp tục chăm chỉ việc học ở trường và luôn cố gắng giúp đỡ mọi người xung quanh, ta tin rằng không gì có thể ngăn cản bước chân của cháu”.
Sofia từng ước mơ trở thành một giáo viên hoặc nhà khoa học. Nhưng sau khi một người bạn của cô bé qua đời vì ung thư, Sofia quyết định sẽ theo học y khoa.
Cô bé thường nói với những người bạn cùng tuổi, những em nhỏ cũng muốn làm nên sự khác biệt: “Hãy viết thư cho một nhân vật quan trọng nào đó, vì mọi thứ đều có thể xảy ra và đều có thể thay đổi”.
Vài tháng sau khi Sofia gửi bức thư cho ông Obama, vào ngày 1.3, một chiến dịch mang tên “Women on 20s” bầu chọn một nhân vật nữ nổi bật của nước Mỹ để in lên tờ 20 đô thay thế cho hình ảnh của Tổng thống Andrew Jackson, vốn ngự trị trên tờ mệnh giá này trong 87 năm qua.
Sở dĩ, chiến dịch muốn thay đổi hình trên tờ 20 đô là vì hình ảnh Tổng thống Andrew Jackson gắn liền với “cuộc di dân về phía Tây của người da đỏ ở Bắc Mỹ khiến hàng nghìn người thiệt mạng vì bệnh tật, đói rét và thương tổn”, theo The Washington Post. Hơn nữa, nhiều quyết định của vị tổng thống này nhằm tăng quyền cho người da trắng ở các bang miền Nam vẫn còn để lại những ảnh hưởng nặng nề cho nước Mỹ tới hôm nay.
Cho đến ngày 25.3, tạp chí Forbes đăng tin, chiến dịch đã chọn ra được 3 trong số 15 nữ nhân vật được đề cử, thông qua hơn 150.000 lượt bình chọn trực tuyến.
Đó là Harriet Tubman, nhà hoạt động nhân đạo chống lại chế độ nô lệ; Rosa Parks, được Quốc hội Mỹ tôn vinh là “mẹ đẻ của phong trào nhân quyền hiện đại” và nữ y tá Margaret Sanger, nhà sáng lập phong trào kiểm soát sinh sản hiện đại.
Chiến dịch đang mong chờ sự phản hồi từ Tổng thống Obama và Bộ Ngân khố Mỹ, trong quyết tâm sẽ thay đổi hình ảnh tờ 20 đô vào năm 2020, cũng là dịp kỷ niệm 100 năm nữ giới nước này được quyền đi bầu cử, theo tạp chí Forbes.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.