Bé gái 8 tuổi 'mất tích' ở TP.HCM được tìm thấy: Nhớ cha, nên con đi Đồng Nai kiếm!

26/08/2023 11:35 GMT+7

Đi bán vé số rồi bỗng dưng "mất tích", em L.T.A.T (8 tuổi, ngụ TP.HCM) được gia đình tìm thấy ở Đồng Nai khi đi bộ, ngủ ngoài đường để tìm cha.

"Nó đi bộ mười mấy cây số kiếm cha"

Sáng nay 26.8, sau 2 ngày cùng gia đình đi khắp nơi tìm kiếm, anh Đào Tuấn Khanh (30 tuổi), là cậu của bé A.T vỡ òa cho biết đã tìm thấy cháu gái mình ở Đồng Nai. Theo đó, A.T là bé gái trong bài viết: "Bé gái 8 tuổi bán vé số ở TP.HCM bỗng biệt tích trước ngày đi học" được đăng trên báo Thanh Niên tối 26.8.

“Tôi và cha của bé làm việc ở Đồng Nai, cha A.T làm ở đây mới 2 tuần vì thất nghiệp ở Hóc Môn. Vì cháu mất tích nên tôi và anh từ Đồng Nai về lại TP.HCM tìm, sáng nay tôi có việc nên về lại.

Bé gái 8 tuổi 'mất tích' TP.HCM được tìm thấy ở Đồng Nai: 'Con đi kiếm cha!' - Ảnh 1.

Bé A.T đã về bên vòng tay mẹ.

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Về thì được người quen có đọc tin tức bé mất tích, tới thông báo là bé đi tới đây tìm cha, vì trước đó bé có ghé thăm cha ở Đồng Nai một lần nên biết địa chỉ. Hình như trời mưa nên quần áo con bé ướt hết, ngủ cả đêm qua ở ngoài", cậu A.T xót xa.

Khi được gia đình hỏi, A.T cho biết sau khi bán vé số, vì nhớ cha nên em bắt xe buýt từ H.Hóc Môn đến Đồng Nai tìm cha mình. Vì nhà trọ của cha cách trạm xe buýt gần nhất hơn 10 km, nên A.T nói đã đi bộ suốt quãng đường đó để được gặp cha.

“May mắn là cháu nó không sao, gia đình cứ sợ bị bắt cóc thì nguy hiểm quá. Giờ tìm được cháu là mừng lắm rồi, để cháu ổn định rồi mình giáo dục, giảng giải để cháu hiểu", người cậu nói.

Trải nghiệm kinh hoàng của người mẹ

Với chị Đào Thị Hồng Nhan (34 tuổi), là mẹ ruột của A.T, 2 ngày qua là một trải nghiệm kinh khủng khi chị hoảng loạn đi khắp nơi tìm con gái bỗng dưng mất tích. Nay có tin con, người mẹ mừng, bật khóc.

Hiện tại, gia đình đang để tâm lý, sức khỏe của bé gái ổn định sau khi ngủ bên ngoài. Nhìn con có phần mệt mỏi, người mẹ cũng xót xa. Thứ 2 này, A.T sẽ bắt đầu nhập học vào lớp 2 nên gia đình hy vọng con có thể vào học đúng tiến độ.

“Gia đình tôi chân thành cảm ơn đến cộng đồng mạng, mọi người đã hỗ trợ, giúp đỡ gia đình trong suốt những ngày qua. Mỗi lần nhắc tới con là tôi khóc, nếu con nó có mệnh hệ gì, người làm mẹ như tôi không biết phải làm sao. Chắc chắn, gia đình sẽ không để xảy ra vụ việc tương tự", chị rưng rưng.

Bé gái 8 tuổi 'mất tích' TP.HCM được tìm thấy ở Đồng Nai: 'Con đi kiếm cha!' - Ảnh 2.

Thứ 2 tới đây, A.T lên lớp 2 và tiếp tục việc học của mình.

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Trước đó, chị Nhan đã phải cầu cứu mọi người khi sáng 24.8, bé A.T có rời nhà ở đường Dương Công Khi (ấp Tân Lập, H.Hóc Môn) để đi bán vé số nhưng mãi không thấy về. Dù cả nhà đã tỏa nhau ra, chia đi tìm khắp nơi ở TP.HCM nhưng vẫn không có tung tích nào của con gái khiến chị hoảng loạn.

Theo lời kể, gia đình chị Nhan có 5 người con, A.T là bé thứ 4. Vì gia cảnh khó khăn, nên dịp hè A.T có đi bán vé số để kiếm thêm tiền trang trải việc học cũng như phụ gia đình. Bé thường bán vé số ở khu vực ngã tư Hóc Môn, đường Song Hành, đường Dương Công Khi…

Còn vài ngày nữa là vào học thì bỗng dưng bé mất tăm khiến ai cũng lo lắng, làm mọi cách tìm kiếm. May mắn, sáng nay gia đình nhận được tin mừng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.