Bé gái 5 tuổi bị cha ném xuống sông: Người mẹ đau đớn về đưa tiễn con

Mạnh Cường
Mạnh Cường
18/02/2022 16:59 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Nam xác định trước khi nhẫn tâm ném con gái 5 tuổi của mình xuống sông Trường Giang, Trần Văn Viên không sử dụng chất ma túy, chất kích thích gây ảo giác và không có tiền sử mắc bệnh tâm thần.

Chiều 18.2, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự Trần Văn Viên (30 tuổi, ở thôn Đông Tuần, xã Tam Hải, H.Núi Thành, Quảng Nam), đồng thời củng cố hồ sơ để điều tra về hành vi giết người. Nghi phạm Viên là người đã nhẫn tâm ném con gái của mình (cháu T.L.Y.V, 5 tuổi) xuống sông Trường Giang khiến cháu bé tử vong.

Công an tỉnh Quảng Nam dẫn giải nghi phạm Trần Văn Viên đi thực nghiệm hiện trường

m.c

Theo vị này, qua kiểm tra ban đầu, trước khi nhẫn tâm ra tay sát hại con mình, Trần Văn Viên không sử dụng chất ma túy, chất kích thích gây ảo giác và không có tiền sử mắc bệnh tâm thần. Ngoài ra, Viên cũng chưa có tiền án, tiền sự.

Trong khi đó, ông Nguyễn Công Tiến, Chủ tịch UBND xã Tam Hải, cho biết chiều qua (17.2), chính quyền địa phương phối hợp với người dân và gia đình tổ chức chức chôn cất cháu T.L.Y.V. Có nhiều người dân đến chia buồn, tiễn biệt cháu bé.

Chị L.T.T.N (30 tuổi, mẹ cháu V.) kịp từ TP.HCM về quê tiễn biệt con gái xấu số. Chị không giấu được nỗi đau đớn tột cùng.

Chị L.T.T.N đau đớn ôm chặt bài vị của đứa con gái xấu số

H.N

Như Thanh Niên đã thông tin, theo kết quả điều tra ban đầu, giữa Viên và vợ là chị L.T.T.N xảy ra mâu thuẫn trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Sau đó, chị N. bỏ về nhà cha mẹ ruột (ở cùng xóm), sau tết chị vào TP.HCM làm công nhân may.

Thời gian gần đây, Viên thường xuyên điện thoại cho vợ nhưng chị N. không nghe máy.

Lúc 19 giờ 30 ngày 16.2, Viên uống rượu say và đến nhà cha mẹ vợ để nói chuyện về việc ly dị vì nghi ngờ chị N. ngoại tình. Trong lúc nói chuyện, Viên nảy sinh ý định giết con gái ruột (bé V., đang ở nhà ông bà ngoại).

Sau đó, Viên bồng bé V. từ nhà mẹ vợ xuống bến đò Tam Hải rồi ra cầu ông Hiển, ném bé xuống sông.

Sau khi gây án, Viên về nhà mẹ ruột cho biết mình đã giết con gái. Cha mẹ Viên liền thông báo cho người dân trong xóm huy động người tìm kiếm cháu bé và báo chính quyền địa phương. Viên bị lực lượng công an khống chế ngay sau đó.

Đến khoảng 1 giờ ngày 17.2, thi thể cháu V. nổi trên sông cách vị trí nghi phạm ra tay khoảng 100 m.

Trưa 17.2, Công an tỉnh Quảng Nam dẫn giải nghi phạm Trần Văn Viên đi thực nghiệm hiện trường tại cầu ông Hiển, nơi người cha này đã ném con gái 5 tuổi của mình xuống sông Trường Giang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.