Bé gái 14 tuổi tự tử vì nghi do bị bắt nạt trên mạng xã hội

08/02/2017 21:02 GMT+7

Mẹ của nạn nhân Nyah James, bà Domique Williams đã yêu cầu cảnh sát điều tra về cái chết của con gái mình và cáo buộc rằng cô bé đã bị bắt nạt trên Facebook và Snapchat.

Vụ việc xảy ra vào tối 5.2 khi Nyah thăm bạn về và xin phép vào phòng mình xem phim tại nhà ở hạt Swansea (Anh). Khoảng 21 giờ 30 phút, Nyah đi ngủ và bà để ý rằng thuốc của cô bé không còn trong phòng. “Tôi nghĩ là tôi đã để chúng ở chỗ khác rồi”, bà kể với The Mirror.
“Tôi gõ cửa phòng Nyah vào khoảng 7 giờ sáng hôm sau để gọi nó dậy đi học nhưng con bé vẫn cứ nằm nghiêng trên giường và điện thoại còn cầm trên tay. Tôi đến xem và phát hiện đầu ngón tay và mặt nó tái xanh nên tôi hét lên và gọi cấp cứu”, bà William nói.
Theo bà Williams, Nyah biết những thứ thuốc kê toa đó nguy hiểm và cô bé đã cố ý uống quá liều. Nyah được đưa đến bệnh viện nhưng đã quá trễ.
“Trước đó tôi không thấy dấu hiệu gì liên quan đến hành động của nó. Sau khi con bé mất tôi mới phát hiện là trước đó nó đã bị bắt nạt”, bà nói và cho biết bà đã phát hiện một số tin nhắn qua Snapchat và Facebook của Nyah, trong khi một số người thừa nhận cô bé cũng bị bắt nạt ở trường.
“Cảnh sát đang giữ điện thoại của nó để điều tra. Những ai có liên quan nên biết đến việc họ đã làm. Chúng tôi cần công lý”, bà nói.

Trong khi đó, một đại diện của trường Bishop Gore đã gửi lời chia buồn và cho biết ở trường nhiều giáo viên và học sinh đều biết Nyah.
Bà Williams thì rất bức xúc và cho rằng những thủ phạm nên “câm miệng lại” vì chúng biết gì mà lại bắt nạt cô bé. “Nạn bắt nạt ngày nay đã tồi tệ hơn hàng trăm lần do mạng xã hội. Trước đó thời tôi còn bé, bạn có thể về nhà và tránh xa nạn bắt nạt. Giờ đây nạn bắt nạt còn theo đứa bé đến tận nhà và nó không còn nơi nào để trốn tránh”, bà nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.