Bé gái 14 tuổi trở thành vũ công ballet dù chỉ có 1 chân

22/06/2016 14:33 GMT+7

'Khi cháu đánh bại căn bệnh ung thư, chấp nhận sống chung với chiếc chân giả, có thể làm mọi thứ như một người bình thường thì đó cũng là lúc cháu tin rằng, mình có thể làm được bất cứ điều gì hơn thế', Gabi nói.

Tháng giêng năm 2011, cô bé Gabi Shull (Missouri, Mỹ) khi đó mới 9 tuổi, gặp một tai nạn nhỏ trong lúc trượt băng. Qua quá trình kiểm tra và chụp X-quang, các bác sĩ chẩn đoán Gabi chỉ bị gãy xương, nhưng sau đó ít lâu, họ lại nhìn thấy dấu hiệu của căn bệnh u xương ác tính. Để cứu lấy mạng sống, Gabi Shull buộc phải cắt bỏ phần chân có khối u để tránh bị di căn, theo Daily Mail.

Đây là cú sốc lớn trong cuộc đời Gabi và khiến gia đình cô lao đao suốt thời gian dài. Mẹ Gabi luôn tự hỏi vì sao cơn ác mộng này lại ập đến một đứa trẻ lương thiện, giàu ước mơ như con bà. Lúc đó, một vị bác sĩ đã an ủi bà rằng không phải lúc nào cuộc sống cũng công bằng với người tốt và chẳng còn cách nào khác để vươn lên, ngoài cách phải "đi xuyên" qua nỗi đau.
Vũ công ballet 14 tuổi chỉ có một chân Ảnh chụp màn hình Daily Mail

Trước khi tai họa xảy đến, Gabi Shull đã theo học múa ballet trong 3 năm liền. Việc phải cưa chân khiến ước mơ trở thành vũ công ballet của cô bé trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Gabi trải qua 12 tuần hóa trị để thu nhỏ khối u. Thay vì phải loại bỏ hoàn toàn một bên chân từ đầu gối trở xuống, gia đình cô bé chọn cách chỉ cưa bỏ phần chân bị hỏng, sau đó nối khúc chân còn lại từ mắc cá đến lòng bàn chân lên phía đùi. Chỗ được ghép vào sau đó đã phát triển và phục hồi như một đầu gối mới.

Tình yêu với ballet chính là niềm động lực to lớn giúp Gabi vượt qua giai đoạn tăm tối ấy. Sau cuộc phẫu thuật cắt và nối chân, cô bé phải mất 1 năm để tập đi lại như người bình thường và mất thêm 1 năm nữa để quay lại với những bài nhảy cơ bản nhất.

Gabi đã nỗ lực suốt 1 năm liền để có thể nhạy múa trở lại sau khi bị mất một bên chân Ảnh chụp màn hình Daily Mail

Gabi tiết lộ: “Lúc mới nhảy lại, em đã cảm thấy rất đau đớn. Em sợ nhất là lúc phải hết đặt trọng lượng cơ thể lên đôi chân để di chuyển, một động tác bắt buộc của các vũ công múa ballet”.

Cô bé mất khoảng 3 năm để tập luyện nhảy múa cùng chiếc giả, khoảng một năm sau đó, cô tự tin bước lên sàn diễn. Những nỗ lực của Gabi khi chống chọi với căn bệnh và hòa nhập cuộc sống đã truyền nguồn cảm hứng tích cực cho những giảng viên đang giảng dạy cô cũng như những bạn bè cùng học.

Hiện tại cô bé 14 tuổi đang dùng những kinh nghiệm mình có được trong suốt 5 năm chống chọi và vượt qua căn bệnh ung thư để truyền đạt lại cho những trẻ em có cùng hoàn cảnh, thông qua chiến dịch truyền thông xã hội mang tên The Truth 365.

Debbie, mẹ của Gabi nói: “Con gái tôi là một đứa trẻ giàu nghị lực và không ai trong gia đình xem cháu là người khuyết tật. Những việc mà cháu làm, đối với chúng tôi mà nói, nằm ngoài sức tưởng tượng và đôi lúc, mọi người quên rằng cháu đang sử dụng chân giả”.

Chiếc chân giả không hề làm ảnh hưởng đến ước mơ, niềm đam mê của cô bé 14 tuổi Ảnh chụp màn hình Daily Mail

Gabi Shull nói về ước mơ của mình: “Ngoài một vũ công múa ballet, trong tương lai, cháu muốn trở thành bác sĩ hoặc nhà khoa học chuyên về nhi khoa, làm việc trong các bệnh viện hoặc trường đại học để nghiên cứu và tìm ra cách chữa bệnh ung thư cho các bạn nhỏ. Khi cháu đánh bại căn bệnh ung thư, chấp nhận sống chung với chiếc chân giả, có thể làm mọi thứ như một người bình thường thì đó cũng là lúc cháu tin rằng, mình có thể làm được bất cứ điều gì hơn thế”.

Gabi Shull không phải là trường hợp đầu tiên bị mất chân nhưng vẫn trở thành vũ công ballet. Năm 2015, cô bé Alissa Sizemore 8 tuổi (Vernal, bang Utah, Mỹ) cũng đã khiến hàng triệu khán giả rơi lệ với phần trình diễn múa ballet trên nền nhạc Try, chỉ với một chân. Câu chuyện dám ước mơ và nghị lực phi thường của Gabi Shull và Alissa đã và đang tiếp thêm nhiều động lực lớn cho những bé gái có cùng hoàn cảnh vì bệnh tật mà dang dở ước mơ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.