Bê bối tình dục rúng động làm hoen ố danh tiếng Học viện Điện ảnh Bắc Kinh

25/09/2022 15:40 GMT+7

Loạt cáo buộc tình dục chống lại Đỗ Anh Triết, Triệu Vi Huyền - cựu sinh viên, sinh viên xuất sắc của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, đang gây xôn xao dư luận xứ Trung. Nhiều cô gái trẻ liên tục vạch trần những hành vi sai trái của hai người này, tạo nên làn sóng tố cáo mạnh mẽ trên mạng xã hội .

Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (tên tiếng Anh: Beijing Film Academy, viết tắt BFA) hay còn gọi là Bắc Ảnh là ngôi trường hàng đầu trong việc đào tạo nghệ thuật, điện ảnh tại Trung Quốc. Nhiều ngôi sao đình đám trong làng giải trí Hoa ngữ như: Triệu Vy, Huỳnh Hiểu Minh, Trần Khôn, Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Trịnh Sảng, Cổ Lực Na Trát, Châu Đông Vũ, Quan Hiểu Đồng… từng theo học tại đây. Việc đặt chân vào Bắc Ảnh là mơ ước của biết bao người trẻ đam mê điện ảnh bởi đây như một trong những bàn đạp đắt giá đưa họ tiến vào showbiz. Thế nhưng, học viện nổi tiếng này đang sụt giảm danh tiếng sau khi bê bối của Đỗ Anh Triết, Triệu Vi Huyền bị phanh phui trước dư luận trong những ngày qua, tạo nên một làn sóng mới của phong trào #MeToo tại xứ tỉ dân.

Thi Tử Di (phải) tố cáo Đỗ Anh Triết lạm dụng tình dục hàng trăm học viên

chụp màn hình China Times

Theo SCMP, cảnh sát Bắc Kinh đang điều tra những cáo buộc chống lại Đỗ Anh Triết - người đứng đầu trường đào tạo điện ảnh và diễn xuất Ảnh Lộ Trạm Đài đồng thời có bằng cử nhân và thạc sĩ tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Trường mà Đỗ điều hành là trung tâm luyện thi dành cho các học sinh trung học phổ thông có nguyện vọng thi tuyển vào các học viện điện ảnh, kịch nói hàng đầu nước này. Hầu hết những nạn nhân của Đỗ Anh Triết là trẻ vị thành niên ở thời điểm bị quấy rối, lạm dụng.

Mọi chuyện bắt đầu khi Thi Tử Di, nữ sinh viên của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh đồng thời là một nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội, tố cáo hồi đầu tuần rằng Đỗ Anh Triết nhiều lần quấy rối hoặc tấn công tình dục học viên của mình. Những hành vi đồi bại của Đỗ đã xuất hiện từ năm 2007, khi y mới mở trường đào tạo nghệ thuật. Cô gái cho biết nạn nhân của gã "yêu râu xanh" này nhiều vô kể và y từng khiến một nữ sinh 17 tuổi mang thai. Thi Tử Di kể: “Anh ta thường nói bóng gió rằng chỉ cần ngủ với anh ta, chúng tôi có thể vào được các trường đại học danh tiếng, có cơ hội bước chân vào làng giải trí và đạt được ước mơ của mình. Anh ta còn khoe khoang rằng mình đã ngủ với hơn 100 học viên thậm chí tự xưng là cha đỡ đầu của ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc”.

Thi Tử Di từng được ôn luyện tại trung tâm của Đỗ trước khi được nhận vào BFA. Người đẹp cho biết bản thân quyết định lên tiếng sau khi tình cờ biết được rằng một người bạn cũ của cô cũng từng bị Đỗ quấy rối. “Đỗ Anh Triết sẽ quấy rối tình dục mọi học viên mà anh ta thích. Một khi anh ta thấy cô gái ấy nhút nhát và không đủ sức chống trả, anh ta sẽ ép cô ấy quan hệ tình dục”, Thi Tử Di tiết lộ.

Sau Thi Tử Di, nhiều cô gái khác cũng đồng loạt lên tiếng tố cáo những hành vi đồi bại của Đỗ Anh Triết

shutterstock

Sau khi được đăng tải lên trang Weibo có hơn 1,5 triệu người theo dõi, bài viết của Thi Tử Di nhanh chóng gây “bão” mạng và thúc đẩy hơn 20 người khác cùng đưa ra những cáo buộc tương tự đối với Đỗ Anh Triết. Đa số nạn nhân là học viên từng tham gia lò ôn luyện của y. “Đỗ Anh Triết đã cố gắng khiến chúng tôi tin rằng tình dục gắn liền với nghệ thuật, không có tình dục thì không có nghệ thuật và không trường nghệ thuật nào chấp nhận chúng tôi”, một trong những người tố cáo Đỗ Anh Triết viết trên mạng.

Một nạn nhân yêu cầu được giấu tên vốn là học trò cũ của Đỗ Anh Triết kể với Vice: “Anh ta tự hào mình là một nhân vật quyền lực trong ngành. Điều đó có ngụ ý rằng trừ khi bạn hiến thân cho anh ta, nếu không thì khó lòng mà vượt qua các kỳ thi tuyển”. Cô tiết lộ thời tham gia chương trình đào tạo của Đỗ, người thầy này liên tục đụng chạm vào cơ thể cô, nhiều lần hỏi cô những câu khiếm nhã.

Trên lớp học, Đỗ Anh Triết thường xuyên cho học viên xem những bộ phim có nhiều cảnh nhạy cảm đồng thời giao những bài tập về nhà khó hiểu, ví dụ như yêu cầu học sinh kể về những trải nghiệm tình dục của họ. “Lúc đó tôi mới 16, 17 tuổi. Anh ta liên tục tẩy não chúng tôi rằng chúng tôi phải cởi mở về tình dục như anh ta để có thể vào các trường nghệ thuật danh tiếng. Giờ nghĩ lại, tôi nhận ra anh ta chỉ đang cố gắng bình thường hóa hành vi của bản thân”, cô gái chia sẻ thêm.

Để có cơ hội tiến vào showbiz, nhiều cô gái trẻ phải chịu đựng sự quấy rối, lạm dụng tình dục ngay từ khi bước vào lò đào tạo diễn xuất

shutterstock

Trước những lời tố cáo, Đỗ Anh Triết đã lên tiếng xin lỗi những người mà mình gây tổn thương song cũng nhấn mạnh rằng những hành vi của bản thân là một “phương pháp dạy học gây tranh cãi nhưng có hiệu quả”. Thầy dạy diễn xuất khẳng định những gì mình làm nhằm mục đích tốt, giúp thay đổi số phận của các học viên, hỗ trợ các em đạt được những thành tựu to lớn hơn. Người này nói thêm: “Có thông tin sai lệch trong những lời buộc tội đó, nhưng tôi sẽ không bác bỏ chúng nữa”.

Sau khi các cáo buộc thu hút sự quan tâm của dư luận cả nước, cảnh sát Bắc Kinh đã liên hệ Thi Tử Di đến lấy lời khai và cam kết sẽ xử lý các cuộc điều tra một cách công tâm, minh bạch.

Đỗ Anh Triết (áo đen, đứng) và Triệu Vi Huyền (áo đen, ngồi) đang là hai cái tên vấy bẩn danh tiếng của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh

chụp màn hình

SCMP cho biết trước Đỗ Anh Triết, một học trò cũ của người này là Triệu Vi Huyền - hiện theo học chuyên ngành Đạo diễn tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, cũng bị cáo buộc gạ gẫm, quấy rối hơn 20 cô gái trẻ. Lợi dụng việc bản thân là người có vị thế ở trường Bắc Ảnh, từng đoạt giải thưởng lớn dành cho các nhà làm phim trẻ, Triệu đã dụ dỗ những cô gái trẻ quay phim trong tình trạng khỏa thân và đánh cắp ảnh riêng tư của ít nhất 120 phụ nữ.

Theo mô tả của các nạn nhân, trong quá trình làm việc với Triệu Vi Huyền, người này thường xuyên yêu cầu họ cởi quần áo, chụp ảnh nhạy cảm, quay những phân cảnh táo bạo và thực hiện hành vi sàm sỡ những lúc không có người. “Khi ở một mình với các cô gái, anh ta bất ngờ chạy đến ôm đối phương, áp sát phần thân dưới vào người họ khiến nạn nhân hoảng loạn và chạy trốn trong sợ hãi”, China Times hé lộ. Trước những lời tố cáo đang gây xôn xao dư luận, phía BFA xác nhận trong một tuyên bố rằng họ đã mở một cuộc điều tra về các cáo buộc chống lại Triệu Vi Huyền.

Những cáo buộc chống lại Đỗ Anh Triết, Triệu Vi Huyền một lần nữa khiến phong trào #MeToo tại Trung Quốc bùng nổ trở lại

shutterstock

Sina đưa tin hôm 22.9, sau Đỗ Anh Triết, Triệu Vi Huyền đã bị cơ quan điều tra tạm giữ hình sự theo quy định. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ. Phía Học viện Điện ảnh Bắc Kinh cho biết họ sẽ xử lý nghiêm trường hợp sinh viên vi phạm theo đúng quy trình quản lý. Nhà trường tuyên bố sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc sau những bê bối vừa qua, tăng cường hơn nữa công tác giáo dục, quản lý sinh viên, chú trọng việc tu dưỡng đạo đức song song với việc đào tạo, trau dồi tài năng nghệ thuật của học viên. Dù vậy, bê bối tình dục trên đã khiến danh tiếng của lò đào tạo ngôi sao hàng đầu xứ Trung bị sa sút trong lòng công chúng.

Sự việc lần này được được đánh giá là một trong những vụ bê bối liên quan đến phong trào #MeToo lớn nhất tại Trung Quốc. Theo Vice, các cáo buộc chống lại Đỗ Anh Triết, Triệu Vi Huyền đã thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng đất nước tỉ dân. Tính đến ngày 23.9, những bài viết liên quan đến ồn ào này đã đạt hơn 20 triệu lượt xem trên Weibo và con số ấy chưa có dấu hiệu dừng lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.