“Bẫy” vay tiền trọn gói từ A đến Z

05/12/2010 01:37 GMT+7

Sau khi Thanh Niên đăng bài Cán bộ ngân hàng lừa hàng chục tỉ đồng, nhiều nạn nhân tiếp tục tố cáo Trần Thị Hồng Chinh đã "bẫy" họ thế chấp tài sản vay tiền đưa Chinh vay.

Anh Nguyễn Thanh Tùng (xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, Tiền Giang) cho biết: "Tôi quen với Trần Thị Hồng Chinh khi vay tiền ở Ngân hàng CP Xuất nhập khẩu. Khi thuyên chuyển về Ngân hàng TMCP Đại Tín (TRUST Bank), cô Chinh tới tận nhà tôi khoe đã được đề bạt chức phó phòng và gợi ý tôi vay "ủng hộ".

Vậy là cô tận tay làm giúp hồ sơ cho tôi vay chẵn 1 tỉ đồng với thủ tục "trọn gói" từ A đến Z. Cô Chinh cũng gọi công chứng viên từ Cai Lậy đến tận nhà để gia đình tôi ký tên hợp đồng thế chấp mà khỏi mất công đi xa. Vừa ký tên vào chiều hôm trước thì sáng hôm sau cô Chinh gọi chị tôi (cùng đứng tên hợp đồng) tới ngân hàng để nhận tiền. Nhưng chị tôi chỉ ký tên thôi, còn tiền thì cô Chinh "mượn" lại để làm dịch vụ "đáo nợ ngân hàng". Khi cô Chinh biến mất, gia đình tôi điêu đứng vì "ôm" nợ 1 tỉ đồng, chưa kể lãi phát sinh và 400 ngàn đồng bồi dưỡng công chứng viên".

Nhiều dấu hiệu bất thường

Là phó trưởng phòng kinh doanh của TRUSTBank, Trần Thị Hồng Chinh "khoe" với khách hàng rằng Chinh có quyền đề xuất, ký duyệt cho vay, đồng thời là người trực tiếp đi thẩm định tài sản thế chấp và "bao trọn gói" các thủ tục khác. Cô Nguyễn Thị Oanh (xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, Tiền Giang) cho biết nhà có chiếc xe dùng chở mướn vật liệu xây dựng. Đích thân Hồng Chinh đã cầm hộ khẩu và giấy CMND của vợ chồng cô đi làm giấy phép kinh doanh, đồng thời tới Phòng Tài nguyên-Môi trường điều chỉnh lại giấy quyền sử dụng đất. Sau khi làm sẵn hồ sơ vay tiền, Hồng Chinh dẫn nhân viên ngân hàng tới nhà thẩm định thì hôm sau cô Oanh được gọi tới TRUSTBank để ký nhận 700 triệu đồng. Chỉ có điều vừa mang tiền về tới nhà thì Hồng Chinh cũng xuất hiện để... mượn lại.

Chị Nguyễn Thị Thu Thủy (P.4, TP Mỹ Tho) cũng "mất ăn, mất ngủ" vì món nợ nửa tỉ đồng từ... trên trời rơi xuống. Biết chị có 100 triệu đồng đang gửi tiết kiệm có kỳ hạn ở một ngân hàng, Hồng Chinh kêu chị rút ra đưa cho Chinh vay và hứa sẽ "bù lỗ" phần thiệt hại do rút tiền trước kỳ hạn. Đầu tiên chị gom hết tiền nhà đưa Chinh 370 triệu đồng. Sau đó Chinh tới nhà thuyết phục và lấy giấy tờ đem đi làm thủ tục "giúp" chị vay ngân hàng. Khi tới công chứng thì bị trả lại vì hồ sơ không hợp lệ, nhưng không hiểu Chinh làm thế nào mà hôm sau hồ sơ của chị được công chứng ngay. Kết quả là bây giờ chị đang ôm nợ 500 triệu đồng, trong khi thu nhập của gia đình chị mỗi năm chỉ hơn 100 triệu đồng.

Ngoài "mồi nhử" lãi suất 15%/tháng, Chinh còn có lắm chiêu làm mê hoặc lòng người. Chị Nguyễn Thị Kim Thoa kể lần đầu cho Chinh mượn tiền, đến ngày hẹn cô ta gọi chị tới... bệnh viện để trả tiền ngay trên giường bệnh. Khi mượn tiền của các bị hại, đến hạn Chinh mang tiền tới trả vốn và lãi sòng phẳng rồi tiếp tục mượn lại. Kết quả là số tiền mượn ngày càng tăng, trong khi lãi 15%/tháng chỉ là ảo vì trên thực tế chẳng ai lấy được đồng nào.      

 Hoàng Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.